Hà Nội: Chùa Hòa Phúc tổ chức khóa tu "Về để lắng nghe"

Chư Tăng chùa Hòa Phúc hướng dẫn các bạn trẻ thiền hành
Chư Tăng chùa Hòa Phúc hướng dẫn các bạn trẻ thiền hành
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 20, 21-3, chùa Hòa Phúc (huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội), tổ chức khóa tu thiền trà với chủ đề “Về để lắng nghe”.

Khóa tu đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên, học sinh cũng như các bạn trẻ khác hiện đang sinh sống và học tập trên địa bàn TP.Hà Nội về tham dự.

Trong hai ngày tu học, các bạn trẻ được chư Tăng chùa Hòa Phúc hướng dẫn tụng kinh, tọa thiền, thiền hành, dùng cơm trong chánh niệm...

Các bạn trẻ tham dự khóa lễ

Các bạn trẻ tham dự khóa lễ

Ở buổi pháp đàm “Hạnh phúc trong con”, chư Tăng tạo điều kiện cho các bạn trẻ nêu lên quan điểm của mình "Thế nào là hạnh phúc?", để từ đó, các bạn có thể mở lòng, chia sẻ cùng nhau những câu chuyện, những niềm hạnh phúc của riêng mình.

Buổi tối thiền trà

Buổi tối thiền trà

Ngoài ra, trong buổi thiền trà tối, Đại đức Thích Tâm Hòa cũng có một thời pháp thoại ngắn về ý nghĩa của việc xuất gia nhân dịp Kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia cầu đạo (mùng 8-2 âm lịch).

Qua đó, Đại đức gửi gắm đến các bạn trẻ một thông điệp về việc xây dưng lý tưởng sống của tuổi trẻ, nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề tâm như hạt giống của niềm tin, hy vọng, tình thương và lòng biết ơn trong mỗi người để trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Trí tuệ được giới hạnh (đạo đức) làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có giới, ở đó có trí tuệ; ở đâu có trí tuệ ở đó có giới. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh”

Đạo đức Phật giáo qua Năm giới

NSGN - "Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi loài… Nếp sống ấy phải được đem ra hành trì, không phải lễ bái, cầu xin".
Ảnh minh họa

Bức tường màu xanh

GNO - Chiều nào tan trường, Linh cũng dắt đám học trò đi qua con ngõ nhỏ để về. Bức tường cũ kỹ cuối ngõ xi-măng bong tróc lốm đốm, màu xám lem nhem pha lẫn vết rêu xanh đen. Lũ trẻ lướt ngang như đi qua một thứ gì đó đã quá quen thuộc, không ai để ý.

Thông tin hàng ngày