Hải Phòng: Gần 1.000 sinh viên về chùa tham gia khóa tu “Sống như những đóa hoa”

Gần 1.000 sinh viên tham gia khóa tu mùa hè tại chùa an Hồng
Gần 1.000 sinh viên tham gia khóa tu mùa hè tại chùa an Hồng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa An Hồng (xã An Hồng, H.An Dương, TP.Hải Phòng), ngày 6, 7-6, diễn ra khóa tu dành cho sinh viên các trường đại học trong và ngoài thành phố, với chủ đề “Sống như những đóa hoa” thu hút gần 1.000 sinh viên về tu học.
Thực hành các thời khóa

Thực hành các thời khóa

Đây là khóa tu dành cho các bạn trẻ đầu tiên trong mùa hè năm nay tại chùa An Hồng, làm tiền đề cho khóa tu mùa hè tiếp theo trong năm nay, sẽ diễn ra trong suốt thời gian 7 ngày, từ ngày 10 đến 16-6-2024 dành cho các bạn học sinh trong độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi. Khóa tu thứ hai này sẽ đón 800 tu sinh đang học tập tại các Trường PTTH trong TP.Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận.

Các bạn tham gia khóa tu được tìm hiểu giáo lý của nhà Phật, nghe giảng pháp với những bài pháp về “hiếu đạo”, tình yêu thương; học cách tọa thiền để tĩnh tâm, sinh hoạt với các bạn cùng trang lứa, thông qua các trò chơi dân gian mang đậm tính nhân văn, hay những giờ học ngoại khóa như: an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa đuối nước…

Sinh hoạt nhóm

Sinh hoạt nhóm

Đại đức Thích Giác Hảo, trụ trì chùa An Hồng, Trưởng ban Tổ chức cho biết khóa tu mùa hè năm nay, Ban Tổ chức sẽ dành phần lớn thời gian để các bạn tu học, học giáo lý, rèn luyện đạo đức.. Qua khóa tu, các bạn có những kiến thức cơ bản của đạo Phật. Từ đó áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống, trong học tập để có cuộc sống an lạc, hạnh phúc ngay ở giây phút hiện tại.

Các bạn trẻ học được nhiều điều bổ ích từ khóa tu

Các bạn trẻ học được nhiều điều bổ ích từ khóa tu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày