Hải Phòng: Sư trụ trì chùa Thiên Mụ bị hành hung

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sư trụ trì chùa Thiên Mụ ở huyện An Dương, Hải Phòng bị một số đối tượng hành hung làm đa chấn thương vùng đầu và vùng mặt.

Trao đổi với Giác Ngộ Online chiều ngày 7-2, đại diện lãnh đạo Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, đã nắm được việc Đại đức Thích Nhẫn Kiên, trụ trì chùa Thiên Mụ (thôn Hỗ Đông, xã Hồng Phong, huyện An Dương) bị ông Đ.B.T., ngụ cùng Hồng Phong, hành hung.

Đại đức Thích Nhẫn Kiên bị hành hung gây chấn thương

Đại đức Thích Nhẫn Kiên bị hành hung gây chấn thương

Công an huyện cho biết đã nhận được báo cáo vụ việc từ Công an xã Hồng Phong và giao Ban Công an xã phối hợp Công an huyện điều tra làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo ban đầu, Đại đức Thích Nhẫn Kiên (thế danh Nguyễn Đình Tuyên), trụ trì chùa Thiên Mụ bị 2 người trong xã Hồng Phong hành hung, làm cho chấn thương nặng ở vùng mặt và đầu.

Theo đó, khoảng 15 giờ 15 phút ngày 5-2, khi Đại đức Thích Nhẫn Kiên đang ở sân chùa thì bị hai bố con ông Đ.B.T. xông vào chửi bới và hành hung.

Kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp, bác sĩ Phạm Đức Sơn kết luận Đại đức Thích Nhẫn Kiên bị vỡ xương mũi, chấn thương vùng đầu và vùng mặt.

Đại đức Thích Nhẫn Kiên cho biết thời điểm bị hành hung, sư đã bị mất 2 chiếc điện thoại và một số tài sản khác. Sau khi bị hành hung, Đại đức đã có đơn trình báo Công an xã Hồng Phong và cơ quan công an đã đến làm việc với nhà chùa.

“Trước họ nhờ nhà chùa lấy điện đánh chuột, thầy không cho. Em của thầy mua mảnh ao trước cửa nhà họ nhưng lấp ao lại cao hơn nhà họ dẫn đến họ bực tức. Họ từng đe dọa, thậm chí định giết thầy nhiều lần rồi. Họ đầu gấu lắm” - Đại đức Thích Nhẫn Kiên nói.

Hiện vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng xử lý.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Có một nhà sư xứ Nghệ với tinh thần “hoa sen trong biển lửa” từng cầm cờ đỏ búa liềm đi biểu tình, lấy chùa làm cơ sở kháng chiến, trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng… Cuộc đời của vị chân tu ấy luôn thể hiện rõ tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân.
Khát vọng hòa bình - Ảnh minh họa

Khát vọng về hòa bình và độc lập dân tộc

GNO -  “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”...

Thông tin hàng ngày