Hàng ngàn người Ấn trở thành Phật tử

GNO - Hàng ngàn người giai cấp thấp tại Ấn Độ đã tự nguyện chọn niềm tin tâm linh cho mình.

Hàng ngàn người dân thuộc giai cấp thấp đã tập trung tạo làng Patapar gần Junagadh và chuyển sang Phật giáo với một mục tiêu là “Đi trên con đường chân lý” vào Chủ nhật (13-10) vừa qua.

Những người có mặt tại nơi diễn ra sự việc cho biết có khoảng 5.000 người từ Saurashtra, Kutch và những nơi khác của Ấn Độ đã tham dự sự kiện “Chalo Buddh Ki Aur” và quy ngưỡng Phật giáo với sự hiện diện của TT.Sanghasena, vị sáng lập Trung tâm Thiền Quốc tế Mahabodhi (MIMC) và là lãnh đạo của Hiệp hội Mahabodhi tại Sri Lanka.

Dalits.jpg


Những người thuộc giai cấp thấp tại Ấn Độ

Jaydev Bapa, một trong những người được quý trọng, cũng nằm trong số những người thuộc tầng lớp thấp chuyển sang Phật giáo.

“Chúng tôi tìm kiếm để bước trên con đường chân lý. Phật giáo hướng đến sự bình đẳng, tinh thần tương trợ và không bạo động. Việc thay đổi này có thể giúp làm phát triển cộng đồng,” Deven Vanvi, người phụ trách của tổ chức Buddha Diksha Mahotsav Samiti (BDMS), một tổ chức bảo trợ cho Hiệp hội những người giai cấp thấp cho biết.

Tổ chức BDMS đứng ra đảm nhiệm sự kiện này.

“Chúng tôi biết tất cả những gì đang diễn ra trong xã hội. Điều này sẽ thay đổi nhân thân của chúng tôi. Nếu ai đó hỏi chúng tôi là ai, từ bây giờ chúng tôi sẽ nói chúng tôi là Phật tử, từ bỏ dòng chữ “Harijan” mà Mahatma Gandhi đặt ra chúng tôi và kéo theo những cảm giác không thoải mái liên quan với nó”, Vanvi cho biết thêm.

Tushar Shripal, một thành viên của BDMS nói: “Đây chỉ là tự trọng cá nhân. Trở thành giai cấp thấp giống như thể sống trong trạng thái nhục nhã vĩnh viễn. Sư thay đổi này mang đến cho mọi người lòng tự trọng và giá trị riêng”.

Những nhà tổ chức cho rằng đây là sự kiện lớn nhất từ trước đến giờ tại tiểu bang Gujarat. Người có giai cấp thấp từ Kodinar, Manavadar, Keshod và Junagadh đã tham gia một cách trọn vẹn.

“Chúng tôi nhận sự khích lệ từ tiến sĩ B.R. Ambedkar và lên kế hoạch cho sự kiện từ tháng 2 với sự hỗ trợ của Jaydev Bapa”, ông Vanvi thông tin thêm.

Tiến sĩ B.R. Ambedkar đã chuyển hướng sang Phật giáo cùng với số lượng thành viên cộng đồng của ông để phản đối định kiến giai cấp vốn nặng nề ở Ấn Độ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày