Họa sĩ Lê Kiệt lên núi Cấm “vẽ” tranh

Họa sĩ Lê Kiệt lên núi Cấm “vẽ” tranh
Tự học hội họa và thành công với mảng tranh vẽ về người dân vùng biển, nhưng trong một hai năm gần đây, họa sĩ Lê Kiệt đã mày mò chuyển sang đề tài Phật giáo Nam tông, cho nên các tỉnh An Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng… là những nơi anh thường lui tới tìm hiểu tư liệu, lấy cảm hứng.

Mới trở về Sài Gòn từ núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) - ngọn núi cao nhất trong dãy núi Thất Sơn - Lê Kiệt cho biết mình đã hoàn tất được 5 phác thảo để vẽ tranh sơn dầu về hình bóng những vị chân tu ở trên núi này.

Anh nói mình cũng sẽ lưu ý đến những truyền thuyết kỳ bí về các vị đạo sĩ, chí sĩ ẩn danh chuyên giết thú dữ cứu người, giúp đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Viên Giác sau khi đại trùng tu

Huế: Chùa Viên Giác khánh tạ Tam bảo sau 3 năm đại trùng tu

GNO - Sáng nay, 2-4, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế, trú trì chùa Viên Giác (đường Út Tịch, P.Thuận Hóa, TP.Huế) cùng Tăng chúng đã trang nghiêm cung thỉnh chư tôn giáo phẩm cử hành lễ khánh tạ Tam bảo sau 3 năm đại trùng tu, xây dựng.

Thông tin hàng ngày