Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đề nghị tiếp tục tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại

Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM được tiêm vắc-xin theo quy định
Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM được tiêm vắc-xin theo quy định
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa ký phổ biến thông báo gửi các Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; Học viện Phật giáo VN, các cơ sở giáo dục Phật giáo và Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước.

Theo đó, Thông báo số 322/HĐTS-VP1 ngày 28-7 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN có nội dung: “Trước diễn biến phức tạp khó lường, có thể xuất hiện các biến thể mới của dịch Covid-19 tại Việt Nam, vắc-xin phòng Covid-19 giảm khả năng miễn dịch theo thời gian.

Vì vậy, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để tăng cường miễn dịch cho Tăng Ni, Phật tử, đề nghị các Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; Học viện Phật giáo Việt Nam, các cơ sở giáo dục Phật giáo và Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tăng cường tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử và nhân dân tham gia tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 đúng lịch, đủ liều các mũi nhắc lại theo khuyến cáo để có thể tăng cường miễn dịch chống lại các biến thể mới của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế”.

Thông báo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; Học viện Phật giáo Việt Nam, các cơ sở giáo dục Phật giáo và Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện nghiêm nội dung công văn này.

Tải về file PDF theo đường dẫn sau:

Tiêm vắc-xin mũi nhắc lại.pdf

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày