Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Trà Vinh hỗ trợ 143 chùa Khmer ảnh hưởng dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vừa qua, tại chùa Kompong (phường 1, TP.Trà Vinh), Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh đã có phiên họp nhằm hỗ trợ đột xuất đến 143 chùa Phật giáo Nam tông Khmer và Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh.

Cuộc họp có sự chứng minh và tham dự của: Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Thạch Oai, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh cùng nhị vị Hòa thượng, Thượng tọa là chủ tịch các huyện, thành phố đồng tham dự.

Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu chủ trì cuộc họp
Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu chủ trì cuộc họp

Theo đó, được sự hỗ trợ từ chư tôn đức chùa Minh Đạo, chùa Viên Minh và Phật tử Từ Vân phát tâm cúng dường tịnh tài, Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh đã trực tiếp trao số tịnh tài trên đến chư Tăng đại diện Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước các huyện, thành phố, tỉnh hội nhằm chia sẻ khó khăn với chư Tăng 143 chùa Khmer và Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn.

Được biết, mỗi nơi Tỉnh hội hỗ trợ 5 triệu đồng, với tổng kinh phí là 720 triệu đồng.

Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh trao tiền Huyện hội Duyên Hải
Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh trao tiền Huyện hội Duyên Hải

Dịp này, Hòa thượng Thạch Sok Xane thay mặt chư Tăng ghi nhận và cảm niệm công đức chư tôn đức chùa Minh Đạo, chùa Viên Minh cùng Phật tử Từ Vân phát tâm cúng dường, hỗ trợ kịp thời cho các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hòa thượng cũng bày tỏa mong muốn, "Trụ trì các chùa sử dụng tiền đúng mục đích, phục vụ tốt nhất cho việc chuyên tâm cấm túc an cư, trau dồi Giới, Định,Tuệ trong 3 tháng An cư kiết hạ, để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh, cầu nguyện cho dịch bệnh sớm được đẩy lùi".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày