Hơn 300 bạn trẻ về chùa Giác Ngộ (quận 10) hiến máu nhân đạo

Tham gia hiến máu nhân đạo cứu người tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM)
Tham gia hiến máu nhân đạo cứu người tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-9, có 338 Tăng Ni và Phật tử đã tham gia hiến máu nhân đạo tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM).

Chương trình do chùa Giác Ngộ phối hợp cùng với Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức.

Niềm vui khi được tham gia hiến máu nhân đạo cứu người

Niềm vui khi được tham gia hiến máu nhân đạo cứu người

Anh Nguyễn Phúc Thịnh (Bình Thuận) lần đầu tham gia hiến máu chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hoan hỷ vì đã được góp phần nhỏ bé của mình giúp ích cho cộng đồng xã hội". Đặc biệt ở lần hiến máu này, anh cũng đã vận động thêm 8 người thân, bạn đạo cùng tham gia. Bởi theo anh, "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", là việc làm ý nghĩa, thiết thực, giàu giá trị nhân văn.

Bạn Thanh Trâm (23 tuổi, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Sài Gòn) tham gia hiến máu lần thứ 4, chia sẻ: “Là người trẻ, mình rất mong ý nghĩa tích cực của hiến máu nhân đạo sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng xã hội, để có thêm nhiều người được cứu sống bằng dòng máu yêu thương, sẻ chia, nhân ái”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực, hình ảnh gần gũi trong đời sống thường nhật - Ảnh tư liệu của cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường

Tưởng niệm 30 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực viên tịch (1995-2025)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực (1931-1995) là một vị giáo phẩm suốt cả đời tu học, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, gắn bó mật thiết với đồng bào qua các hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của vùng đất Quảng Trị, Thừa Thiên từ giữa thế kỷ 20, thời Tổng hội Phật giáo VN, GHPGVN Thống nhất và GHPGVN hiện nay.
Ảnh minh họa

Lạy Phật được phước lớn

GNO - Việc lễ lạy hình tượng các vị Phật hay Bồ-tát… là một vấn đề nảy sinh nhiều quan niệm khác nhau như có ích lợi hay không ích lợi, có phước hay không có phước. Có người thì rất chăm chỉ lạy Phật, có người cho rằng chỉ cần tu tâm - lạy đức Phật trong tâm mình là được rồi, có người thì mơ hồ...

Thông tin hàng ngày