Chư Tăng, Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) hiến máu nhân đạo

Chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm hiến máu nhân đạo sáng 7-8-2022
Chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm hiến máu nhân đạo sáng 7-8-2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, nhiều chư Tăng, Phật tử đã đến chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM) để hiến máu vào sáng nay, 7-8.
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu

Chia sẻ niềm vui lần đầu tiên đầy đủ thuận duyên hiến máu nhân đạo, Đại đức Thích Trung Khiết (chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3) cho biết bản thân cảm thấy rất hạnh phúc khi sau ba tháng An cư kiết hạ, vào tiết Vu lan – Báo hiếu "được hiến tặng những giọt máu của mình đến người cần, có thể giúp đỡ được một ai đó vượt qua giai đoạn khó khăn của bệnh tật, tôi cảm thấy việc làm ý nghĩa và thiết thực".

Nhiều bạn trẻ Gia đình Phật tử Vĩnh Nghiêm đăng ký hiến máu

Nhiều bạn trẻ Gia đình Phật tử Vĩnh Nghiêm đăng ký hiến máu

Mỗi khi chùa Vĩnh Nghiêm tổ chức hiến máu nhân đạo, Phật tử Phúc Minh - Nguyễn Thanh Đăng (56 tuổi, hiện sinh hoạt tại Gia đình Phật tử Vĩnh Nghiêm, quận 3) đều có mặt để tham gia hiến máu. Anh Phúc Minh cho biết đây là lần thứ 25 hiến máu nhân đạo, và chỉ còn 4 năm nữa để hiến máu theo quy định.

"Tôi nghĩ khi sức khỏe mình đủ điều kiện thì cứ hiến máu. Vì đây là một nghĩa cử cao đẹp của con người, đặc biệt là người Phật tử, thể hiện sự biết ơn. Máu rất cần cho người bệnh và người bệnh rất cần máu", anh Phúc Minh chia sẻ.

Các bạn trẻ trên địa bàn quận 3 tham gia hiến máu nhân đạo

Các bạn trẻ trên địa bàn quận 3 tham gia hiến máu nhân đạo

Theo đó, hàng năm chùa Vĩnh Nghiêm đều tổ chức hiến máu 2 lần vào tháng Giêng và tháng Bảy, mùa Vu lan. Buổi hiến máu sáng nay có 101 người hiến máu nhân đạo, trong đó có 9 người hiến 250 ml; có 81 người hiến 350 ml và 11 người hiến 450 ml.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày