Hơn 300 thiếu nhi tham gia khóa tu mùa hè chủ đề “Con hướng Phật” tại chùa Phước Ấm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Phước Ấm (xã Bình Triều, H.Thăng Bình, Quảng Nam) đã tổ chức khóa tu mùa hè với chủ đề “Con hướng Phật” vào ngày 8-7 với sự tham gia của hơn 300 thiếu nhi độ tuổi từ 7 đến 13.
Đại đức Thích Bảo Ân phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Bảo Ân phát biểu khai mạc

Chứng minh buổi lễ khai mạc có Đại đức Thích Tánh Thông, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo H.Thăng Bình; chư vị Phó ban Trị sự: Đại đức Thích Hạnh Quả, Đại đức Thích Bảo Ân (Trưởng ban Tổ chức); Đại đức Thích Bảo Hưng, Chánh Thư ký cùng chư vị thành viên Ban Trị sự; chư Tăng Ni trụ trì, giám tự các tự viện trong huyện; phụ huynh của các tu sinh đồng tham dự.

Đại diện các tu sinh dâng lời phát nguyện
Đại diện các tu sinh dâng lời phát nguyện

Sau nghi thức dâng hoa cúng dường Tam bảo của các em Oanh vũ, Đại đức Thích Bảo Ân phát biểu khai mạc, nhấn mạnh: “Khoá tu mùa hè là điều kiện thuận duyên cho các em có cơ hội tiếp cận với giáo lý đạo Phật, cũng là cơ hội để các em trải nghiệm cuộc sống thanh tịnh nơi cửa thiền, nuôi dưỡng tính tự lập bản thân, biết chia sẻ với cha mẹ, gia đình…”.

Hơn 300 tu sinh tham gia khóa tu
Hơn 300 tu sinh tham gia khóa tu

Đại diện hơn 300 tu sinh, Phật tử Trương Khánh Vy đọc lời phát biểu niệm ân chư Tăng Ni, các bậc cha mẹ và anh chị huynh trưởng, tình nguyện viên đã tạo môi trường giáo dục đầy bổ ích này để các em sinh hoạt, vui chơi; đồng thời cùng quy kính hướng về Tam bảo đọc tám điều phát nguyện thực hành tu học theo chương trình của Ban Tổ chức đề ra.

Đại đức Thích Tánh Thông sách tấn các tu sinh
Đại đức Thích Tánh Thông sách tấn các tu sinh

Thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Thăng Bình, Đại đức Thích Tánh Thông đã có lời sách tấn các tu sinh, trao đổi những đạo tình đến các bậc phụ huynh hiện diện đồng thời lưu tâm những điều cần thiết đối với Ban Tổ chức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày