Gia Lai: Chùa Phước Viên (H.Chư Sê) tổ chức khai mạc khóa tu "Con về quy y kính Phật" lần 1

Khóa tu "Con về quy y kính Phật" lần 1 với khoảng 300 thanh thiếu niên Phật tử
Khóa tu "Con về quy y kính Phật" lần 1 với khoảng 300 thanh thiếu niên Phật tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-7, tại chùa Phước Viên (H.Chư Sê) tổ chức khai mạc khóa tu "Con về quy y kính Phật" lần 1 với khoảng 300 thanh thiếu niên Phật tử tham gia.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự lễ khai mạc

Chư tôn đức chứng minh, tham dự lễ khai mạc

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Tâm Tường, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; Đại đức Thích Quảng Phước, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Phước Viên, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; cùng chư tôn đức thành viên Ban Tổ chức, thầy cô giáo, các tình nguyện viên, đại diện các cơ quan và 300 trại sinh.

Tại buổi lễ khai mạc, Đại đức Thích Quảng Phước phát biểu cho biết khóa tu chủ đề "Con về quy y kính Phật” lần thứ 1 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 – 9-7-2023. Đây là không gian vui chơi lành mạnh theo tinh thần từ bi - trí tuệ, giúp các em định hướng đạo đức và thực hành theo lời Đức Phật dạy.

Trong buổi lễ, tu sinh Cẩm Nhung, đại diện 300 tu sinh đọc lời phát nguyện trước khi diễn ra khóa tu.

300 em tu sinh về chùa sinh hoạt

300 em tu sinh về chùa sinh hoạt

Hòa Thượng Thích Tâm Tường tán thán công đức của Đại đức trụ trì đã tổ chức khoá tu cho các em, nhằm tạo điều kiện cho các em có duyên lành với Phật pháp, qua giáo lý của Đức Phật, giúp các bạn trẻ hiểu rõ về nhân quả, thế nào là từ bi - trí tuệ, rèn luyện những kiến thức về giáo dục - xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày