GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.
GNO - Đêm 29 Tết, trước thời khắc giao thừa, Hòa thượng Thích Duy Trấn, trụ trì chùa Liên Hoa (phường Bình Thới, TP.HCM) đã hướng dẫn Phật tử đến chúc Tết, tri ân đội ngũ y bác sĩ và thăm, lì xì bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng.
Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.
GNO - Chiều 29 Tết, giữa dòng đời hối hả ngược xuôi, hình ảnh Hòa thượng Thích Duy Trấn - trụ trì chùa Liên Hoa cùng các Phật tử xuống phố, trực tiếp cầm chổi quét rác và trao quà đã chạm vào trái tim nhiều công nhân vệ sinh công ích phường Bình Thới, TP.HCM.
GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN sẽ có lời chúc Tết Bính Ngọ - 2026 gởi đến chư vị giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.