HT.Thích Thiện Minh (tỉnh An Giang) viên tịch

HT.Thích Thiện Minh tân viên tịch
HT.Thích Thiện Minh tân viên tịch

GN - Theo nội dung cáo phó của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh An Giang ký ngày 18-8-2014, HT.Thích Thiện Minh, Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Trụ trì tổ đình Phú Thạnh, phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, sau thời gian thân tứ đại theo duyên tăng giảm, mặc dù đã được Giáo hội, tông phong, môn đồ pháp quyến, các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tận tình chăm sóc, nhưng Trưởng lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 55 phút ngày 18 tháng 8 năm 2014 (nhằm ngày 23 tháng 7 năm Giáp Ngọ) tại tổ đình Phú Thạnh, phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang. Trụ thế: 74 năm - Hạ lạp: 54 năm.

Lễ nhập quan cử hành vào lúc 12g ngày 18-8, và tôn trí kim quan tại tổ đình Phú Thạnh. Lễ viếng vào lúc 8g ngày 19-8. Lễ truy điệu vào lúc 10g ngày 24-8 (29-7 ÂL), sau đó cung tống kim quan nhập bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Phú Thạnh.

Được biết, trong suốt quá trình tu tập và hành đạo, Hòa thượng đã cống hiến nhiều tâm huyết cho sự nghiệp phát triển Phật giáo tỉnh nhà từ lúc mới thành lập GHPGVN địa phương, đặc biệt chú trọng việc thường xuyên mở Đại giới đàn truyền thọ giới pháp và trường hạ an cư tập trung cho Tăng Ni trong và ngoài tỉnh từ giữa thập niên 1980 đến nay; đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Gương sáng của Hòa thượng luôn được Tăng Ni, Phật tử, nhân dân trong và ngoài tỉnh quý mến, tin tưởng với lòng kính trọng một bậc cao tăng hết lòng vì sự nghiệp chung.

P.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ảnh: DTA

Ngọn đèn soi sáng hành trình trở về

Thềm thời gian dẫu lặng lẽ trôi qua hàng nghìn năm, nhưng có những con đường chưa bao giờ khép lại; đó là con đường trở về với những giá trị nguồn cội trong chính nội tâm mỗi con người.

Thông tin hàng ngày