Kalmykia xúc tiến đào tạo Phật học chuyên sâu

GN - Vừa qua, tại tu viện Chùa Vàng Thích Ca, lãnh đạo Phật giáo cao nhất Cộng hòa Dân chủ Kalmykia (Liên bang Nga) - Telo Tulku Rinpoche đã có buổi làm việc với các học giả Phật giáo nước này, thảo luận việc thành lập trung tâm đào tạo Phật học chuyên sâu tại đây.

3.jpg

Lãnh đạo Phật giáo Kalymylia làm việc với các học giả về dự án thành lập Phật học viện

Theo đó, ngài Telo Rinpoche cho biết ý tưởng xây dựng một Phật học viện cao cấp tại đây đã có từ lâu. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan như thiếu lực lượng chuyên gia, thời gian và cơ sở hạ tầng, dự án này chưa được triển khai. Hiện giờ, đa số các khó khăn của dự án đã có hướng giải quyết hiệu quả.

Ngoài ra, việc xây dựng trung tâm đào tạo Phật giáo này cũng sẽ tương thích với những thay đổi trong quy định liên quan đến lĩnh vực giáo dục tôn giáo của Liên bang Nga. Và hiện nay, cũng chưa có trung tâm giáo dục Phật học chuyên sâu nào đáp ứng yêu cầu theo quy định giáo dục của Chính phủ Liên bang; vì thế để cải thiện thực tế “các tu sĩ Phật giáo phải được tái xác nhận bằng cấp theo hệ thống giáo dục tôn giáo của Liên bang, xây dựng một Phật học viện cao cấp tại Nga là nhu cầu thực tế đối với giới tu sĩ Phật giáo”, ngài Telo Rinpoche khẳng định.

Đầu tháng 9 qua, đại diện quản lý tu viện Trung tâm của Cộng hòa Dân chủ Kalmykia chia sẻ với giới truyền thông rằng, quy định mới này sẽ gây hệ quả tiêu cực đối với sự phát triển Phật giáo tại đất nước Nga. Bởi lẽ tại Kalmykia, hiện vẫn chưa có viện giáo dục và đào tạo tâm linh nào nằm trong hệ thống đào tạo Liên bang. Vì thế, điều luật này khiến cho tất cả các tu sĩ Phật giáo đang làm việc tại Nga, cả người Nga lẫn các giảng viên (tu sĩ và cư sĩ Phật giáo) đến từ Ấn Độ hay các nước khác, không thể tiến hành các hoạt động giáo dục tôn giáo vì họ được đào tạo bên ngoài hệ thống quốc gia.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo Phật giáo Kalmykia cũng thông tin về kế hoạch tổ chức một hội thảo Phật giáo quốc tế vào cuối năm nay. Trước đây, vào năm 2015, Phật giáo Kalmykia đã đăng cai tổ chức hội thảo “Đối thoại Phật giáo giữa Các nền văn hóa Đông - Tây” nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tu viện Chùa Vàng Thích Ca tại nước này.

Trần Trọng Hiếu

(theo The Buddhist Door)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày