Khai mạc Hội triển lãm Phật giáo Hạ Môn lần thứ VII

Khai mạc Hội triển lãm Phật giáo Hạ Môn lần thứ VII

GN - Để hoằng dương văn hóa truyền thống Trung Quốc, thắt chặt việc giao lưu giữa các nhân sĩ của giới Phật giáo qua hai bờ eo biển (Đại lục & Đài Loan), thể hiện đầy đủ phong cách, tinh thần của hàng Tăng sĩ trong thời đại mới, khám phá những nhân tài ngành nghệ thuật thư họa ưu tú của Phật giáo, cũng như khuyến khích mọi người ăn chay nhằm bảo vệ môi trường, Trung tâm Hội Triển lãm quốc tế Hạ Môn, Trung Quốc đã long trọng tổ chức Hội triển lãm Sản phẩm Phật giáo Hạ Môn, Trung Quốc lần thứ VII, triển lãm Thư họa Phật giáo hai bờ, triển lãm ăn chay dưỡng sinh quốc tế Hạ Môn Trung Quốc lần thứ IV...

Trong những năm qua, triển lãm sản phẩm Phật giáo quốc tế Hạ Môn vẫn tuân theo định hướng thị trường, chuyên nghiệp, quốc tế, và không ngừng mở rộng các nội dung cuộc triển lãm, các hoạt động hỗ trợ phong phú, nói chung được các nhân sĩ trong và ngoài nước công nhận và đánh giá cao.

Triển lãm sản phẩm Phật giáo và triển lãm ăn chay dưỡng sinh lần này, so với hội triển lãm của những lần trước có phần quy mô hơn, tổng diện tích là 87.200 mét vuông, có tất cả 4.200 gian hàng, 13 phòng triển lãm..., quy mô lớn, phạm vi rộng, phẩm loại nhiều, kỷ lục cao.

Bên cạnh đó, hội chợ trà cũng rất phong phú, tập hợp tất cả các loại trà, gồm có các hoạt động triển lãm, giao dịch, diễn đàn cao cấp, hơn 1.000 gian hàng giới thiệu sản phẩm.

Ngoài các hoạt động của hội chợ, Ban Tổ chức cũng đã phối hợp các hoạt động một cách tinh tế và phong phú để hoằng dương văn hóa Phật giáo, truyền thừa văn hóa trà, đẩy mạnh quan niệm triết lý ăn chay...                                                       

Thanh Như lược dịch (Theo fjnet.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày