Khánh Hòa: Khẩn trương cho Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc 2010

(GNO-Khánh Hòa): Chỉ còn chưa đầy 5 ngày nữa, Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ II tại Nha Trang, Khánh Hòa chính thức khai mạc. Trong những ngày này không khí chuẩn bị cho Hội thảo đang khẩn trương, tất bật trong tiếng cười vui rộn rã.

Hôm qua 10-10, đến thăm Hội trường số 7 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, TT. Thích Minh Châu - Trưởng ban Nghi lễ Khánh Hòa, Phó ban Tổ chức Hội thảo nhận xét, Tiểu ban trần thiết, trang trí đã thực hiện thật tích cực, mới chỉ vài ngày triển khai mà bộ khung Hội trường triển lãm và văn nghệ tương đối hoàn chỉnh, có thể trưng bày tranh ảnh, pháp khí, pháp bảo bất cứ lúc nào. “Chúng tôi đánh giá cao bộ phận trần thiết, trang trí, triển lãm đã làm việc khoa học, rút kinh nghiệm và học tập rất nhiều từ Tuần Văn hóa Phật giáo toàn quốc 2009 được tổ chức cách đây gần một năm”.

WNT (2).JPG
WNT (1).JPG
Chuẩn chị cho không gian triển lãm
nghi lễ Phật giáo tại số 7 Trần Phú

Không chỉ ở số 7 Trần Phú mà Hội trường Vinpearl (Hòn Ngọc Việt), Hội trường số 9 Hoàng Diệu đều tất bật các công tác chuẩn bị với tinh thần cầu thị và sẵn sàng cho Hội thảo diễn ra vào cuối tuần này.

Trao đổi với Ni trưởng Thích nữ Diệu Nguyện - Phó ban Thường trực Phân ban Đặc trách Ni giới Khánh Hòa, trú trì chùa Nghĩa Minh, Trưởng Tiểu ban hậu cần, ẩm thực, hành đường,  Ni trưởng cho biết: “Chúng tôi đã điều động hơn chục nhân sự đang học ở Học viện Phật giáo tại TP.HCM, ở các chùa triệu tâp về đang chuẩn bị lương thực cho 400 đại biểu cả nước suốt thời gian dự hội thảo”.

Nhìn chung, các công tác chuẩn bị cho Hội thảo đang trong giai đoạn gấp rút để đón chào chư tôn đức từ phương xa. Những người con Phật xứ Trầm hương đang náo nức chờ đợi ngày khai mạc chính thức Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc 2010.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày