Khánh Hòa: Lễ huý nhật Ni trưởng Thích nữ Quảng Chiếu, khai sơn chùa Phước Thiện

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-2, tại chùa Phước Thiện (P.Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang) đã diễn ra lễ húy nhật Ni trưởng Thích nữ Quảng Chiếu, khai sơn chùa Phước Thiện.
Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Quảng Chiếu

Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Quảng Chiếu

Chứng minh, tham dự của Hoà thượng Thích Quảng Thiện, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa Thượng Thích Nguyên Quang, Hoà thượng Thích Trừng Giác, đồng Chứng minh Ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn Hòa thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài TP.Nha Trang.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng, Ni đã thắp hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Tiếp đó, đại diện môn đồ pháp quyến, Ni sư Thích nữ Diệu Châu, trụ trì chùa Phước Thiện dâng lời tác bạch cúng dường.

Chư Ni chùa Phước Thiện thành kính đảnh lễ Giác linh Ni trưởng

Chư Ni chùa Phước Thiện thành kính đảnh lễ Giác linh Ni trưởng

Chùa Phước Thiện toạ lạc trong hẻm thôn Vĩnh Châu, X.Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang, với diện tích 2.000 m2 do Ni trưởng Thích nữ Quảng Chiếu khai sơn năm 1947. Năm 1988, Ni trưởng viên tịch, ngôi chùa được giao đến người đệ tử kế thế trụ trì là Ni sư Thích nữ Diệu Châu. Trải qua thời gian, chùa được trùng tu 3 lần đến lần thứ 4, ngôi chùa khang trang và là nơi tu học của đệ tử Ni chúng.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Thiện tán thán Ni sư trụ trì, Ni chúng và Phật tử chùa Phước Thiện với tinh thần thần tri ân báo ân đã thiết lễ tưởng niệm ân sư trang nghiêm. Hòa thượng sách tấn nhắc nhở tinh thần lục hòa trong bốn chúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày