Khánh Hòa: Lễ tưởng niệm 22 năm ngày Hòa thượng Thích Hạnh Hải viên tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-10 (16-9-Quý Mão), chư tôn đức chùa Thiên Bửu Hạ (thôn Bình Thành, X.Ninh Bình, TX.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 22 ngày Hòa thượng Thích Hạnh Hải viên tịch.
Chư tôn đức tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Hạnh Hải

Chư tôn đức tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Hạnh Hải

Dâng hương tưởng niệm có chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TX.Ninh Hòa, chư Tăng Ni các tự viện và Phật tử trong thị xã.

Hòa thượng Thích Hạnh Hải sinh năm 1916 (Bính Thìn). Năm 1933, ngài xuất gia với Đại lão Hoà thượng Trừng Nghệ - Nhơn Sơn tại chùa Thiền Sơn - Lỗ Mây, được ban cho pháp danh là Tâm Phước, pháp tự Thông Như, pháp hiệu Hạnh Hải thuộc Thiền phái Lâm Tế đời thứ 43, dòng kệ Liễu Quán.

Bảo tháp Hòa thượng Thích Hạnh Hải trong khuôn viên tổ đình Thiên Bửu Hạ

Bảo tháp Hòa thượng Thích Hạnh Hải trong khuôn viên tổ đình Thiên Bửu Hạ

Năm 1934, ngài thọ Sa-di tại tổ đình Thiên Bửu Thượng (thôn Điềm Tịnh, X.Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa). Năm 1939, thọ Cụ túc giới và cầu pháp với Hòa thượng Thích Nhơn Duệ tại chùa Thiên Quang (làng Phú Lộc, H.Diên Khánh, Khánh Hòa).

Năm 27 tuổi, ngài trụ trì chùa Hải Tràng tại thôn Phú Thứ, X.Ninh Giang, Ninh Hòa. Đây là ngôi chùa ngài trụ trì đầu tiên nên thường được gọi là thầy Hải Tràng.

Trong cuộc đời hành đạo, ngài đã khai sơn chùa Phước Lễ (thôn Chấp Lễ, X.Ninh Thân), chùa Phật Ấn (thôn Đông Hải, X.Ninh Hải), chùa Linh Ứng (thôn Tân Thủy, X.Ninh Lộc), chùa Thạnh Đức (thôn Phong Thạnh, X.Ninh Lộc), chùa Bửu Lâm (thôn Phước Lâm, X.Ninh Xuân), chùa Hoa Nghiêm (thôn Vạn Thiện, X.Ninh Đa), chùa Phật Quang (thôn Bình Tây, X.Ninh Hải), tịnh thất Long Sơn (TP.Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk).

Hòa thượng Thích Hạnh Hải viên tịch lúc 8 giờ ngày 16-9-Mậu Dần (4-11-1998), trụ thế 83 năm, 59 hạ lạp.

Bảo tháp của cố Hòa thượng được tôn trí trong khuôn viên tổ đình Thiên Bửu Hạ (thôn Bình Thành, X.Ninh Bình, TX.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày