Khánh Hòa: Tưởng niệm Tổ sư Phật Ấn

GNO - Sáng 20-1, HT.Thích Quảng Thiện, Phó BTS, Trưởng ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, viện chủ tổ đình Sắc tứ Hội Phước (Nha Trang) đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 296 Tổ sư Phật Ấn - khai sơn tổ đình.

Tai buổi lễ HT.Thích Quảng Thiện trân kính ôn lại quá trình hình thành chùa Hội Phước và công đức Tổ sư khai sơn.

Tri Buu Nha Trang.JPG

Chư tôn thiền đức tưởng niệm Tổ Phật Ấn

Theo đó, tổ đình Sắc tứ Hội Phước do Tổ sư Phật Ấn, pháp hiệu Quảng Hiền thuộc dòng Lâm Tế chánh Tông đời thứ 35 khai sơn cách đây  trên 300 năm. Lúc đầu ngài cất am tranh tại hòn Hoa Sơn tức Núi Một (ngã Sáu đầu đường Nguyễn Trãi hiện nay). Ngày mồng 9 tháng 12 năm Bính Ngọ tức năm 1716, nhà Hậu Lê, Tổ phát nguyện thiết lập hỏa đàn trà tỳ. Đệ tử thâu xá-lợi ngài lập Liên Hoa tháp thờ tại Hoa Sơn.

Hòn Hoa Sơn khi chưa bị con đường Nguyễn Trãi cắt đôi hình thù giống như con rùa bò vào Nam quay cổ ngó hướng Đông, trên đầu có ngọn Liên Hoa tháp của Tổ Phật Ấn nên người xưa tặng cho danh hiệu là “Kim Quy đới tháp” - một trong bốn linh vật trấn giữ cuộc đất TP.Nha Trang.

Kế thừa, Hòa thượng Tịch Viễn húy thượng Hồng hạ Qui đời thứ 35 dòng Lâm tế Chánh Tông, dời chùa xuống đất bằng, một vùng cát mênh mông, địa điểm 153/2 Hoàng Văn Thụ, P.Phương Sài, TP.Nha Trang ngày nay, cho nên chùa còn có tên là chùa Cát.

HT.Thích Trí Tâm, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Khánh Hòa có lời đạo từ, tri niệm công  đức Tổ sư khai sơn, chư vị Tổ sư tiền bối  và tán dương công đức của HT.Thích Quảng Thiện cùng Tăng chúng  bổn tự đã truyền đăng tục diệm, kế thừa và phát triển tổ đình Sắc tứ Hội Phước ngày một xương minh.

Lễ tưởng niệm được kết thúc với lễ niệm hương, bạch Phật, cúng Ngọ, tiến Tổ, tiến linh và lễ Trai Tăng cúng dường cầu nguyện cửu huyền thất tổ siêu thăng, cầu âm siêu dương thái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày