Khởi công xây dựng 12 căn nhà tình thương cho hộ nghèo tại H.Phú Tân (Cà Mau)

Sư cô Thích nữ Diệu Minh cùng địa phương khởi công xây dựng 12 căn nhà tình thương cho bà con kịp đón Tết
Sư cô Thích nữ Diệu Minh cùng địa phương khởi công xây dựng 12 căn nhà tình thương cho bà con kịp đón Tết
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 5-1, được sự tài trợ của Quỹ từ thiện Làng Ta, Sư cô Thích nữ Diệu Minh, Phó ban Trị sự Phật giáo huyện Tân Phú, trụ trì chùa Vạn Phước (xã Rạch Chèo) cùng UBMTTQVN huyện và Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện khởi công xây dựng 12 căn nhà tình thương cho 12 gia đình khó khăn về nhà ở.
Sư cô Thích nữ Diệu Minh trao hỗ trợ xây dựng nhà tình thương

Sư cô Thích nữ Diệu Minh trao hỗ trợ xây dựng nhà tình thương

Phát biểu tại buổi khởi công, Sư cô Thích nữ Diệu Minh cho biết thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN H.Phú Tân nhiệm kỳ 2024-2029, chùa Vạn Phước vận động Phật tử Minh Tâm, Hoàng Quý Sơn, Quỹ từ thiện Làng Ta thực hiện chương trình chăm lo nhà đón Tết cổ truyền cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng những căn nhà cho bà con, giúp hộ có mái nhà khang trang đón Tết Giáp Thìn.

Tại các nơi đến, đoàn đã trao 50 triệu đồng cho mỗi gia đình; đồng thời thực hiện nghi lễ tâm linh khởi công xây dựng nhà cho người dân. Tổng trị giá 600 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày