Không khí Tết tràn ngập đường phố Hà Nội

Những chậu cảnh, chậu quất, đào và các loại hoa đủ màu sắc…được bày bán trên nhiều tuyến đường của Hà Nội những ngày này đang tạo cho thủ đô một không khí Tết tràn ngập phố phường

Còn gần 10 ngày nữa mới đến Tết Âm lịch, nhưng từ vài ngày nay, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội đã tràn ngập không khí Tết. Khắp các tuyến phố: Kim Ngưu, Tam Trinh, Láng, Nhật Tân… những chậu cảnh, chậu quất, đào và đủ các loại hoa… được bày bán tràn lan, tạo nên không khí náo nhiệt của thủ đô những ngày giáp Tết.
 
Khảo sát cho thấy, do năm nay rét kéo dài nên nhiều loại hoa không nở được dẫn đến giá bán các chậu hoa "nở đẹp" cao hơn năm ngoái từ 30-50%. Giá một gốc đào nhỏ chỉ nở lác đác vài nụ cũng được "thét" giá từ 1,2-1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, do trời rét nên sức mua của người dân vẫn chậm.

Ảnh minh họa

Trên vỉa hè dọc các tuyến phố: Tam Trinh, Kim Ngưu, Láng, Nhật Tân (Hà Nội)... tràn ngập các chậu hoa Tết....

Ảnh minh họa

Không chỉ có chậu hoa, nhiều loại lọ hoa, đồ sứ trang trí cũng được bày bán....

Ảnh minh họa

Khách sắm Tết chọn mua những sản phẩm sứ...

Ảnh minh họa

 Những cành đào rừng đầy bờ sông Tô Lịch...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 Những chậu đào, mai được bày bán phục vụ Tết. Tuy nhiên, do năm nay thời tiết giá rét kéo dài  nên những loại hoa này nở ít...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 rực rỡ những chậu quất....

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đủ các loại hoa cũng được bày bán, tô điểm cho đường phố thủ đô...

Ảnh minh họa

 Khách mua hoa về chơi Tết...

Ảnh minh họa

 Nhiều người tìm những gốc cây lạ về chơi Tết....

Ảnh minh họa

 Những gốc cây lạ được bày bán tô điểm thêm cho không khí Tết đến ở thủ đô.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày