Không tranh với thế gian

Ảnh: Phùng Anh Quốc
Ảnh: Phùng Anh Quốc
0:00 / 0:00
0:00
NSGN - Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: Ta không tranh luận với thế gian, chỉ có thế gian tranh luận với Ta. Vì sao như vậy? Này Tỳ-kheo, nếu ai nói đúng như pháp thì người ấy không tranh luận với thế gian.

Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: Ta không tranh luận với thế gian, chỉ có thế gian tranh luận với Ta. Vì sao như vậy? Này Tỳ-kheo, nếu ai nói đúng như pháp2 thì người ấy không tranh luận với thế gian.

Những gì người trí trong thế gian nói là có3 thì Ta cũng nói là có. Thế nào là người trí trong thế gian nói là có thì Ta cũng nói là có?

Này Tỳ-kheo! Sắc là vô thường, là khổ, là pháp đổi thay; người trí trong thế gian nói là có thì Ta cũng nói là có. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, là khổ, là pháp đổi thay; người trí trong thế gian nói là có thì Ta cũng nói là có.

Những gì người trí trong thế gian nói là không thì Ta cũng nói là không. Người trí ở thế gian không nói rằng sắc là thường hằng, không thay đổi, tồn tại mãi. Ta cũng không nói như vậy. Cũng vậy, người trí ở thế gian không nói rằng thọ, tưởng, hành, thức là thường hằng, không thay đổi, tồn tại mãi. Ta cũng không nói như vậy. Đó gọi là người trí thế gian nói là không thì Ta cũng nói là không.

Này Tỳ-kheo! Có những pháp thuộc về thế gian ở trong thế gian4 mà Ta đã tự biết rõ, tự giác ngộ rồi phân biệt, diễn nói, chỉ bày cho người; thế nhưng đối với kẻ mù ở trong thế gian, do không có mắt nên không biết, không thấy thì đó không phải là lỗi của Ta.

Này các Tỳ-kheo! Những pháp nào thuộc về thế gian ở trong thế gian mà Ta đã tự biết rõ, tự chứng ngộ rồi phân biệt, diễn nói, chỉ bày cho người; nhưng những kẻ mù không có mắt ở trong thế gian thì lại không biết, không thấy?

Đó là, này Tỳ-kheo! Sắc là pháp vô thường, là khổ, là pháp đổi thay. Đó gọi là pháp thuộc về thế gian ở trong thế gian. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là pháp vô thường, là khổ, là pháp đổi thay. Đó là những pháp thuộc về thế gian ở trong thế gian.

Này Tỳ-kheo! Đó là những pháp thuộc về thế gian ở trong thế gian mà Ta đã tự hiểu rõ, tự chứng ngộ rồi phân biệt, diễn nói, chỉ bày cho người; thế nhưng đối với kẻ mù kia do không có mắt nên không biết, không thấy. Đối với kẻ mù không có mắt nên không biết, không thấy thì Ta biết làm sao được.

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

______________

(1) Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.37. 008b15). Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.38. 008c08); S.22.94 - III.138.

(2) Nguyên tác Như pháp ngữ giả (如法語者 - Dhammavādī).

(3) Nguyên tác Thế gian trí giả ngôn hữu (世間智者言有 - Atthisammataṃ loke paṇḍitānaṃ).

(4) Nguyên tác Thế gian thế gian pháp (世間世間法 - Loke lokadhamma).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn GHPGVN trao 100.000 USD đến đại diện Giáo hội Tăng-già và chính quyền tỉnh Mandalay (Myanmar)

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao 120.000 USD hỗ trợ Phật giáo và nhân dân Myanmar

GNO - Chiều 15-4, trong khuôn khổ chuyến thăm, hỗ trợ đất nước Myanmar khắc phục hậu quả sau trận động đất vừa qua, phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có buổi làm việc, thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ tại trụ sở chính quyền tỉnh Mandalay - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của đợt thiên tai.
Đà Nẵng: Hòa thượng Thích Từ Nghiêm làm trụ trì chùa Phổ Đà

Đà Nẵng: Hòa thượng Thích Từ Nghiêm làm trụ trì chùa Phổ Đà

GNO - Nhân Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 49 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tôn Thắng, khai sơn tổ đình Diệu Pháp, chùa Phổ Đà (TP.Đà Nẵng), chùa Tịnh Độ (Quảng Nam), ngày 12-4 vừa qua, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Ban Trị sự GHPGVN Q.Hải Châu đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Đà.
Ni trưởng Huỳnh Liên với Ni chúng hệ phái Khất sĩ - Ảnh tư liệu tịnh xá Ngọc Phương

Ni trưởng Huỳnh Liên tấm gương bất khuất

GNO - Một trăm năm trong thời gian vô cùng, không gian vô tận chỉ là thoáng chớp mắt. Hiện diện sáng ngời, lưu lại nét đẹp nơi hành tinh mong manh này để chứng tỏ trong sinh diệt có bản tâm thường tại. Ni trưởng Huỳnh Liên, cuộc đời là tấm gương cho Ni giới soi chung.
Lòng tin là hạt giống/Khổ nhọc mưa đúng thời/Trí tuệ là cày, ách/Tâm hổ thẹn là trục/Tự giữ gìn chánh niệm/Đấy là khéo điều phục

Cày ruộng

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi dần đi đến thôn Nhất-na-la, 2 trú trong rừng Nhất-na-la.

Thông tin hàng ngày