Kiên Giang: Lễ khởi công xây dựng cầu Thôn Dôn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Thôn Dôn đã kết hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng cầu Thôn Dôn bắc qua kênh Ông Hiển tại phường An Bình và phường Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vào sáng 24-12.

Buổi lễ với sự tham dự của Đại đức Danh Út, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Rạch Giá, trụ trì chùa Thôn Dôn; ông Lê Thanh Việt, Bí thư Thành ủy Rạch Giá; ông Lý Thành Công, Trưởng Khu phố 6, phường An Bình và lãnh đạo phường Vĩnh Hiệp...

Lễ động thổ khởi công xây dựng cầu Thôn Dôn

Lễ động thổ khởi công xây dựng cầu Thôn Dôn

Được biết, cầu Thôn Dôn bắc qua kênh Ông Hiển giữa 2 phường An Bình và Vĩnh Hiệp, đồng thời, kết nối giao thông giữa các đường chính Nguyễn Trung Trực, tuyến tránh TP.Rạch Giá với khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành.

Cầu có chiều rộng 3,5m, chiều dài 57m, độ cao 3 bậc thông thuyền 3,5m, trọng tải 5 tấn, với tổng kinh phí xây dựng trên 4,5 tỷ đồng. Trong đó, chùa Thôn Dôn vận động mạnh thường quân tài trợ hơn 1,2 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng trên 3,2 tỷ đồng.

Dự kiến, cầu sẽ được hoàn thành và bàn giao trước Tết Nguyên đán Nhầm Dần 2022 nhằm rút ngắn thời gian đi lại, thuận tiện và an toàn cho người dân; góp phần lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế sản xuất tại địa bàn nội ô thành phố và các địa phương lân cận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Lợi vừa được Hội đồng Chứng minh quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng hôm nay, 17-7-2026, trước 2 năm theo quy định của Hiến chương GHPGVN

Truy phong giáo phẩm Hòa thượng đối với Thượng tọa Thích Phước Lợi (Cà Mau)

GNO - Thông tin từ Văn phòng Hội đồng Chứng minh, hôm nay 17-7-2026, xét văn bản đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ đã ấn ký Giáo chỉ truy phong cố Thượng tọa Thích Phước Lợi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau lên hàng giáo phẩm Hòa thượng.
Ảnh: Shutterstock

Sức mạnh của tín tâm

GNO - Là người, ai trong đời cũng sẽ có lúc chợt thấy mình đứng giữa một khoảng trống. Đó không hẳn là khổ đau dữ dội, nhưng là một cảm giác chông chênh, như thể mọi thứ đang trôi mà mình không nắm được. Những lúc như vậy, người ta thường tìm một điểm tựa.

Thông tin hàng ngày