Lâm Đồng: Tưởng niệm Tổ khai sơn, kỷ niệm 100 năm tổ đình Linh Quang

Môn phong pháp phái trang nghiêm nhiễu tháp tưởng niệm lần thứ 80 ngày Tổ khai sơn tổ đình Linh Quang viên tịch
Môn phong pháp phái trang nghiêm nhiễu tháp tưởng niệm lần thứ 80 ngày Tổ khai sơn tổ đình Linh Quang viên tịch
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 24-4 (nhằm ngày 13-3-Tân Sửu), tại tổ đình Linh Quang, TP.Đà Lạt, Hoà thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, cùng môn phong, pháp phái trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 80 ngày Tổ khai sơn viên tịch, kỷ niệm 100 năm ngày khai sơn tổ đình.

Tổ đình Linh Quang là ngôi chùa đầu tiên, nơi đặt nền mống khơi nguồn đạo Phật tại Đà Lạt - Lâm Đồng, do cố Đại lão Hòa thượng Thích Nhơn Thứ khai sơn vào năm 1921 và thành kính tưởng niệm, tri ân báo đức lần thứ 80 ngày viên tịch của Tổ khai sơn (1941 -2021).

Quang lâm chứng minh, tham dự có chư tôn thiền đức chứng minh, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc; Chư tôn đức Tăng Ni trú trì các tự viện và đạo tràng Phật tử trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Tổ đường, Hòa thượng Thích Minh An, Chứng minh Ban Trị sự thành phố Đà Lạt cung tuyên tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Nhơn Thứ, người khai sơn tổ đình Sắc tứ Linh Quang (1884-1941).

Thành kính tưởng niệm Tổ khai sơn tổ đình Linh Quang - thành phố Đà Lạt

Thành kính tưởng niệm Tổ khai sơn tổ đình Linh Quang - thành phố Đà Lạt

Theo đó, Hòa thượng sinh năm Giáp Ngọ (1884 ) tại xã Văn Hòa, tỉnh Phú Yên, xuất thân trong một gia đình thuần nông phúc hậu. Vốn có túc duyên gieo trồng căn lành với Phật pháp. Năm 13 tuổi, ngài cùng Hòa thượng Thích Nhơn Hưng đồng phát tâm xuất gia với Hòa thượng Thích Nhơn Nguyện, húy Trừng Hoằng, tự Thiện Hóa, trụ trì chùa Linh Quang Diên Khánh, được Bổn sư đặt pháp danh là Tâm Trung.

Năm Canh Tuất (1910), ngài thọ giới Cụ túc tại Đại Giới đàn tổ đình Trùng Khánh (Phan Rang). Năm 1920 vì Hòa thượng Bổn sư Nhơn Nguyện liên tục nhập thất cho đến khi viên tịch nên đã gửi ngài và Hòa thượng Nhơn Hưng ra tổ đình Thiên Bửu (tỉnh Khánh Hòa) cầu pháp với Hòa thượng Thích Phước Tường, húy Thanh Chánh, tự Quảng Đạt, được Hòa thượng nhận làm y chỉ và ban pháp hiệu Thích Nhơn Thứ, tự Nghĩa Đạo.

Trong thời gian những năm 1921, ngài vâng lệnh Hòa thượng Phước Tường lên vùng đất Hoàng Triều cương thổ tỉnh Đồng Nai thượng (tức Đà Lạt - Lâm Đồng ngày nay), ngài bắt đầu lập thảo am nhỏ tại đường Cầu Quẹo (đường Hai Bà Trưng ngày nay). Năm Quý Dậu (1933), được các Phật tử hộ trì tài vật cúng dường, ngài cho xây dựng chùa Linh Quang bằng vách ván ngo, mái lợp tôn, lấy hiệu là chùa Linh Quang như một sự thể hiện lòng ngưỡng vọng tri ân về nơi mình đã thế phát xuất gia.

Thực hiện thời khóa tụng niệm cúng dường, tri ân Tổ khai sơn ngôi chùa đầu tiên tại Đà Lạt

Thực hiện thời khóa tụng niệm cúng dường, tri ân Tổ khai sơn ngôi chùa đầu tiên tại Đà Lạt

Vào ngày 27-9-1938, niên hiệu Bảo Đại thứ 13, nhà vua cung chỉ Đức Đoan Huy Hoàng Thái Hậu đã ban phẩm hàm biển nghạch sắc tứ cho chùa Linh Quang. Hòa thượng đã có công rất lớn trong công cuộc hoằng truyền chánh pháp, tế độ quần sanh. Hòa thượng thực sự đi vào đời bằng tinh thần đại sĩ, mang trọng trách sứ giả Như Lai, thượng cầu hạ hóa.

Ngài đã tích tụ Ta-bà bằng tinh thần “Đạo tục dung thông, Cơ trần bất nhiễm, Tùy duyên bất biến”, được mọi người thời bấy giờ biết đến như một vị thiền sư. Ngài đã rãi tâm từ, cảm hóa thú dữ rồi cất thảo am tu hành, giỏi về Mật tông, có tài chữa lành nhiều bệnh nan y bằng thuốc Nam. Không những thế, công hạnh của ngài cũng ngời sáng với những nếp sống bình dị tri túc, kham nhẫn tu hành, nghiêm trì giới luật, phụng sự đạo pháp, tiếp Tăng độ chúng, là tấm gương sáng cho hàng đệ tử, tứ chúng đời sau noi theo.

Vào lúc 21 giờ 45 phút, ngày 13-3-Tân Tỵ (1941), ngài đã an nhiên thâu thần thị tịch trong tiếng niệm Phật của môn đồ tứ chúng đệ tử, với nỗi niềm kính tiếc vô biên. Ngài trụ thế 68 năm, bảo tháp của ngài được tôn tạo trong khuôn viên ngôi tổ đình Linh Quang, thành phố Đà Lạt.

Môn sơn pháp phái thành kính tưởng niệm

Môn sơn pháp phái thành kính tưởng niệm

Thay mặt môn phong pháp phái, Hòa thượng Thích Thanh Tân dâng lời tưởng niệm: “Tất cả chúng con, là hàng môn học hậu bối kế thừa công đức của Hòa thượng, xin kính nguyện kề vai, sát cánh bên nhau, thực hành “Lục hòa cộng trụ” tiếp nối sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc quần sanh, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, truyền đăng tục diệm, Tổ ấn trùng quang, duy trì phát triển ngôi nhà Phật giáo Lâm Đồng ngày càng hưng thịnh vững mạnh, ngõ hầu đền đáp thâm ơn cao dày của cố Đại lão Hòa thượng đã dày công sáng lập vun đắp tôn tạo”.

Sau lễ tưởng niệm, chư tôn thiền đức Tăng Ni, đạo tràng Phật tử niêm hương lễ Phật, nhiễu quanh tháp Tổ, cung tiến Giác linh Đại lão Hòa thượng Tổ khai sơn.

Tháp Tổ tại tổ đình Linh Quang

Tháp Tổ tại tổ đình Linh Quang

Dịp này, tổ đình Linh Quang thành kính thiết lễ cúng dường trai tăng, nguyện cầu Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, quốc thái dân an, âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, chúng sanh an cư lạc nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Nguyên tọa lạc tại số 105 Bà Hom, phường Phú Lâm, TP.HCM - Ảnh: Minh Chánh

Tòa án Nhân dân TP.HCM công nhận đất tôn giáo thuộc chùa Long Nguyên (P.Phú Lâm) sau 23 năm bị tranh chấp

GNO - Phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM về vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sở hữu, thừa kế và quyền sử dụng đất" tại chùa Long Nguyên (P.Phú Lâm, TP.HCM) vào ngày 25-9 vừa qua, xác định phần đất tranh chấp là đất tôn giáo, thuộc giáo sản của GHPGVN và giữ nguyên kết quả bản án sơ thẩm số 381/2024/DSST.
Ảnh minh họa

Ai mới thực sự là người có bệnh?

GNO - Trong xã hội thông tin hiện nay, thế giới trở nên phẳng và không khoảng cách địa lý – điều chưa từng có trước đây. Phật giáo cũng không là ngoại lệ.
Đạo Phật là con đường chuyển hóa nhân tính từ xấu thành tốt, từ ác sang thiện, cũng đồng nghĩa là đường hướng xây dựng đạo đức và hạnh phúc cho tự thân và cho cuộc đời - cơ bản là sự chuyển hóa hay tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý

Tịnh hóa ba nghiệp

GNO - Tất cả mọi hành vi tốt hay xấu của một con người đều xuất phát từ ba cửa ngõ là thân, miệng, ý. Đạo Phật gọi là ba nghiệp.
Hội đồng Thập sư trang nghiêm đăng đàn truyền giới Sa-di cho giới tử Tăng tại giới trường chùa Minh Thành - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

[Ảnh] Đại giới đàn Cam Lộ - Đỗng Quang: Truyền giới Sa-di, Sa-di-ni tại giới trường chùa Minh Thành, Bửu Sơn

GNO - Chiều nay, 3 -11 (14-9 -Ất Tỵ), tại Đại giới đàn Cam Lộ - Đỗng Quang Phật lịch 2569, Hội đồng Thập sư đã trang nghiêm đăng đàn truyền giới Sa-di cho giới tử Tăng tại giới trường chùa Minh Thành; Hội đồng Thập sư Ni truyền trao giới pháp Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na đến giới tử Ni tại giới trường chùa Bửu Sơn.

Thông tin hàng ngày