Lạng Sơn: Tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn

 Lễ tưởng niệm 714 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn
Lễ tưởng niệm 714 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-11, tại chùa Thành, trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức lễ tưởng niệm 714 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.
Thượng tọa Thích Quảng Truyền tuyên đọc văn tưởng niệm của Trung ương GHPGVN.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền tuyên đọc văn tưởng niệm của Trung ương GHPGVN.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tưởng niệm 29 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Xuân Lôi viên tịch (28-10-Quý Dậu – 28-10-Nhâm Dần).

Chứng minh và tham dự đại lễ có Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Thượng tọa Thích Quảng Minh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng cùng chư tôn đức Phật giáo Lạng Sơn, TP.Hải Phòng, quận Lê Chân…

Thành kính dâng hương tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông và lịch đại Tổ sư tiền bối

Thành kính dâng hương tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông và lịch đại Tổ sư tiền bối

Tại lễ tưởng niệm, Thượng tọa Thích Quảng Minh cung tuyên tiểu sử Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông; Thượng tọa Thích Quảng Truyền tuyên đọc văn tưởng niệm của Trung ương GHPGVN.

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Chư tôn đức và các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông và lịch đại chư vị Tổ sư tiền bối đã cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, làm rạng rỡ lịch sử Phật giáo Việt Nam suốt 2000 năm đồng hành cùng dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày