Lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng thăm chư Tăng đang an cư tại chùa Tam Bảo

Lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng tặng quà chúc mừng đến chư Tăng đang an cư tại chùa Tam Bảo
Lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng tặng quà chúc mừng đến chư Tăng đang an cư tại chùa Tam Bảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-7, đoàn Ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng đã đến thăm và chúc mừng đạo tràng An cư kiết hạ chùa Tam Bảo (Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Đoàn Ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng dâng hương Tam bảo

Đoàn Ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng dâng hương Tam bảo

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Cao Cường, Trưởng ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng nhận định chùa Tam Bảo thuộc Hệ phái Phật giáo Nam tông tại Q.Hải Châu là nơi thường xuyên đón tiếp chư Tăng, Phật tử, cán bộ và sinh viên người Lào, trong tinh thần hữu nghị Việt Nam - Lào, tại TP. Đà Nẵng. Ông mong muốn Hệ phái Phật giáo Nam tông tiếp tục phát huy các hoạt động Phật sự, các hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào.

Đại đức Thích Pháp Hiếu, Phó Văn phòng Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư, trụ trì chùa Tam Bảo thay mặt chư Tăng, Phật tử cảm ơn đến Ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng đã quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh phát triển trong các hoạt động Phật sự, văn hóa truyền thống.

Được biết, hàng năm mùa an cư theo truyền thống Phật giáo Nam tông, chùa Tam Bảo bắt đầu từ ngày 13-6 đến 16-9 Âm lịch, sau đó là Lễ dâng y Kathina vào ngày 27-10-2024 (nhằm 25-9 âm lịch).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày