Lãnh đạo GHPGVN tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ và Sri Lanka

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ đến thăm và chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ đến thăm và chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-12, tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ (TP.Hà Nội), Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam đến thăm.
Chư tôn đức tiếp đoàn Đại sứ quán Ấn Độ

Chư tôn đức tiếp đoàn Đại sứ quán Ấn Độ

Tham dự tiếp còn có Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Văn phòng I Trung ương GHPGVN đã đón tiếp ông Sandeep Arya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ đến thăm và chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 nhân dịp ông nhận nhiệm sở tại tại Việt Nam.

Cùng diễn biến, đoàn Đại sứ quán Sri Lanka do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Prasanna Gamage làm dẫn đầu cũng đã tới chào chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN nhân dịp hết nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX thành công tốt đẹp.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam Prasanna Gamage

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam Prasanna Gamage

Thay mặt GHPGVN, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn các nhà ngoại giao đã đến thăm hỏi, chúc mừng thành công của Đại hội IX GHPGVN. Đôi bên đã trao đổi về các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của các quốc gia liên quan và mối quan tâm về nét đẹp truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam cũng như mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp của Ấn Độ, Sri Lanka với Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày