Lễ cầu an tại chùa Quán Sứ - Hà Nội được online trên mạng xã hội Butta.vn
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Sáng 25-2-2021 (tức 14 tháng Giêng Tân Sửu, tại chùa Quán Sứ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện lễ cầu an online để phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân.
Thực hiện mệnh lệnh của Chính phủ, Chính quyền, hiện nay tất cả các chùa trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành đang thực hiện đóng cửa chùa, không tiếp người dân, Phật tử vào lễ Phật. Vì vậy, khóa lễ cầu an ở chùa Quán Sứ chỉ có một số chư Tăng thực hiện, với sự tham gia của các kỹ thuật của kênh truyền hình An Viên và mạng xã hội Phật giáo Butta.vn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Báo Giác Ngộ xin giới thiệu một số hình ảnh tại lễ cầu an online sáng nay 14 tháng Giêng - Tân Sửu (25-2021).
Thượng tọa Thích Đức Thiện theo dõi lễ cầu an online tại văn phòng Trung ương GHPGVN
Xem video nghi lễ theo truyền thống Phật giáo miền Bắc do truyền hình An Viên thực hiện, phát trên nền tảng số của các kênh An Viên TV, mạng xã hội Butta.vn thuộc GHPGVN.
GNO - Có những lúc trong đời, mình cứ nghĩ ngày mai là một điều rất đỗi bình thường. Cho đến khi đi qua một cơn bạo bệnh, đứng thật gần ranh giới mong manh của sự sống, tôi mới hiểu: được thức dậy thêm một ngày chưa bao giờ là chuyện đương nhiên.
GNO - Trong ngày 3-10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã làm việc khẩn trương và cẩn trọng trong ngày cuối tuần, phát hiện, quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng) lên 713 bộ.
GNO - Hội thảo khoa học với chủ đề: "Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981–2026): 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới" do Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức tại pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM) vào sáng mai, 4-10 dự kiến sẽ đón hơn 600 đại biểu tham dự.
GNO - (MRLT 1360 - 2026) Chị tên là Huỳnh Thị Thanh Thúy, 48 tuổi, thường trú tại số 453, tổ 12, ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang. Hàng ngày, chị Thúy đi bán từng tờ vé số dạo để chắt chiu nuôi bản thân và đứa cháu nội còn thơ dại.