Lễ động thổ xây dựng tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Quan Âm Đông Hải

Lễ cầu nguyện động thổ tôn tạo tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm
Lễ cầu nguyện động thổ tôn tạo tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 19-11, tại chùa Quan Âm Đông Hải (Sóc Trăng) tổ chức lễ động thổ xây dựng tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm trong khuôn viên chùa.

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Minh Hồng, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; Hòa thượng Thích Thiện Thạnh, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức các ban chuyên môn Phật giáo tỉnh, TX.Vĩnh Châu, Tăng Ni, đại diện các cấp chính quyền và Phật tử tham dự.

Nghi thức động thổ xây dựng
Nghi thức động thổ xây dựng

Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Quan Âm Đông Hải, tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm là một trong các hạng mục công trình trọng điểm, mang tính biểu tượng của chùa. Việc tiến hành đặt đá khởi công xây dựng tôn tượng đáp ứng nhu cầu tâm linh và mong mỏi của đông đảo bà con Phật giáo đồ trên địa bàn.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Ngô Hùng, Bí thư Thị ủy TX.Vĩnh Châu mong muốn công trình của chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành và trở thành điểm đến tâm linh của đông đảo bà con Phật tử.

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Hồng tán dương công đức của hiện tiền Tăng tại bổn tự, Hòa thượng cho rằng tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm bên bờ biển Hồ Bể sẽ là điểm tìm về của những người yêu mến Phật giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Nguyên HIếu/BGN

Quảng Trị: Sẵn sàng đón tiếp 600 đại biểu về tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh lần I, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Những ngày qua, mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực, hiện mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã giảm, nước lũ đang rút dần, công tác chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được Ban Trị sự khẩn trương hoàn thiện, dự kiến đón tiếp 600 đại biểu về tham dự.
Giây phút xúc động - Cường (Cu Lỳ) gặp lại mẹ sau 30 năm xa cách - Ảnh: NCHCCCL

Bữa cơm đoàn tụ sau 30 năm lưu lạc

GNO - Ba mươi năm sống không giấy tờ, không mái nhà và không biết chính xác mình là ai, Cu Lỳ vẫn giữ một ước nguyện giản dị: được ăn bữa cơm có mẹ, có anh chị em.

Thông tin hàng ngày