Lễ đúc Đại hồng chung chùa Báo Ân, thị xã Đông Triều

Lễ đúc Đại hồng chung chùa Báo Ân, thị xã Đông Triều
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân vía Bồ-tát Quán Thế Âm thành đạo, ngày 17-7, chùa Báo Ân, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) tổ chức lễ chú nguyện đúc Đại hồng chung.

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Đạo Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, thị xã Đông Triều, đại diện lãnh đạo chính quyền sở tại.

Sái tịnh công trình đúc Đại hồng chung

Sái tịnh công trình đúc Đại hồng chung

Tại buổi lễ, Sư cô Thích Chân Thông, trụ trì chùa Báo Ân đã báo cáo công tác tổ chức đúc Đại hồng chung. Theo đó, chùa tiến hành đúc Đại hồng chung nặng 1 tấn, với kinh phí khoảng 600 triệu đồng, từ nguồn vốn xã hội hóa.

Ban đạo từ đến toàn thể hội chúng, Hòa thượng Thích Đạo Quang tán thán công đức của sư cô trụ trì chùa Báo Ân trong những năm qua đã tích cực hoạt động Phật sự, mở mang xây dựng chùa cảnh, hướng dẫn Phật tử, tín đồ tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Đặc biệt hôm nay nhằm ngày vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm tiến hành đúc chuông để chùa thêm trang nghiêm, thanh tịnh.

Chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng nhất tâm trì tụng kinh chú cầu nguyện Phật sự đúc chuông chùa Báo Ân sớm được thành tựu.

Chùa Báo Ân tọa lạc dưới chân núi Vàn, thôn An Biên, xã Thủy An, thị xã Đông Triều. Tương truyền, Trúc Lâm Đệ tam Tổ thiền sư Huyền Quang trên đường hành đạo từ Yên Tử về Quỳnh Lâm, qua Thanh Mai, Côn Sơn, có duyên với mảnh đất địa linh nhân kiệt, địa thế long châu hồ phục này nên đã cho xây chùa Báo Ân.

Trải qua chiều dài lịch sử, qua nhiều binh biến của thời cuộc, ngôi chùa đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại chứng tích của ngôi chùa cổ. Năm 2007, chính quyền và nhân dân địa phương đã phát tâm đóng góp xây dựng lại cung Tam bảo thờ Phật làm nơi sinh hoạt tâm linh. Năm 2010, Sư cô Thích Chân Thông được bổ nhiệm về trụ trì chùa và từng bước cho xây dựng chùa cảnh ngày một khang trang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày