Lễ húy kỵ lần thứ 20 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huê tại chùa Đại Giác (quận Phú Nhuận)

Chùa Đại Giác thiết lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Thiện Huê
Chùa Đại Giác thiết lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Thiện Huê
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-8, tại chùa Đại Giác (quận Phú Nhuận, TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 20 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huê.

Tại tổ đường, Thượng toạ Thích Minh Kính, trụ trì chùa Đại Giác cùng môn nhơn tứ chúng đã đối trước tôn dung của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huê thành kính dâng hương tưởng niệm, đồng nhất tâm phúng tụng tôn kinh cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Chư tôn đức tụng thời kinh cầu nguyện

Chư tôn đức tụng thời kinh cầu nguyện

Hoà thương Thích Thiện Huê, sinh ngày 11-3-1925 (Ất Sửu) tại Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngài xuất thân trong một gia đình nhiều đời kính tin Tam bảo.

Năm 12 tuổi, Hòa thượng đã xuất gia cầu Phật, quy y với Tổ thượng Giác hạ Ngọc, đời thứ 44 thuộc dòng Tế Thượng, được bổn sư đặt cho pháp danh Tín Huê, húy Quảng Lăng và theo ân sư học đạo tại chùa Linh Sơn Tiên Thạch (núi Điện Bà - Tây Ninh).

Dâng phạn thực cúng dường

Dâng phạn thực cúng dường

Năm 1943, ngài thọ giới Sa-di tại giới đàn chùa Tôn Thạnh (Cần Giuộc, Long An) do Tổ Liễu Thoàn làm Đường đầu Hòa thượng.

Sau khi bổn sư viên tịch, Hoà thượng Thích Thiện Huê đã xin cầu thọ y chỉ và học pháp với cố Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh (nguyên Đệ nhất Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) và được ban pháp hiệu là Thiện Huê.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Với hơn 55 năm hành đạo, Hòa thượng đã góp phần làm rạng rỡ thiền môn, truyền đăng tục diệm giáo pháp của Đức Như Lai. Đến năm Nhâm Ngọ (2002) hóa duyên đã mãn, ngài an nhiên thị tịch vào ngày 24-7 âm lịch tại chùa Đại Giác, trụ thế 78 năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phước báo hay tội báo tuy xa nhau mà lại gần nhau - Ảnh minh họa

Tri sự làm sai bị tổn phước

GNO - Tôn giả Đại Mục-kiền-liên (Mahāmoggallāna) là bậc A-la-hán thần thông đệ nhất trong mười Đại đệ tử của Đức Phật. Nhờ thần thông quảng đại nên Tôn giả thấy biết nhiều chuyện mà người phàm chẳng thấy bao giờ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1273 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đem hạnh phúc vào nhà

GNO - Đó là một bữa tối rất vui vẻ. Ông bà chủ rất nồng hậu và dễ mến, không chỉ với anh mà còn giữa hai ông bà với nhau. Ngay cả bọn trẻ cũng có vẻ rất thích thú. Là một người độc thân và từng nghe những câu chuyện về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, anh rất ngạc nhiên khi thấy gia đình này lại hòa thuận đến thế.

Thông tin hàng ngày