Lễ húy kỵ tổ khai sơn chùa Long Hải

GNO - Sáng 11-1 (11-12-Quý Tỵ), chư tôn đức chùa Long Hải (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã thiết lễ húy kỵ Hòa thượng khai sơn thượng Trí hạ Nghiêm.

HT Tri Nghiem (2).jpg

Cố Đại lão HT.Thích Trí Nghiêm (1911-2003)

Hòa thượng thế danh Phan Diệp, sinh ngày mùng 9 tháng Giêng năm Tân Hợi (1911) tại Phú Yên. Ngài húy Tâm Bổn tự Truyền Lai hiệu là Trí Nghiêm dòng Lâm Tế đời thứ 43. Năm 15 tuổi (1926), ngài xuất gia và thọ giới với Vĩnh Hảo Đại sư tại chùa Phước Long (Xuân Lộc, Đồng Xuân, Phú Yên). Năm 22 tuổi (1933), ngài thọ Đại giới tại Đại giới đàn chùa Bảo Sơn Phú Yên. Năm 27 tuổi (1938), ngài trúng tuyển vào tu học tại Phật học đường Báo Quốc Huế 8 năm. Tại đây ngài được sự truyền dạy của HT.Thích Trí Độ, một vị Đốc giáo danh đức thời bấy giờ.

Trong suốt thời gian hành đạo, ngài chuyên lo giảng dạy Phật pháp, xây dựng các trường Bồ Đề, là thành viên của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, được thỉnh làm Đàn đầu Hòa thượng tại các Đại giới đàn Trí Thủ lần I, II và III.

Suốt 70 năm tu học, hoằng pháp lợi sanh, mặc dù bận nhiều Phật sự về lãnh đạo và hoằng hóa, Hòa thượng vẫn tinh tấn chăm lo việc phiên dịch Kinh Luận như kinh Lời vàng, luận Thành thật, kinh Phổ Môn giảng lục, kinh Pháp hoa giảng lục, kinh Đại Bát-nhã Ba-la mật-đa …

Ngài viên tịch ngày 11 tháng Chạp năm Nhâm Ngọ (2003). Trụ thế 92 năm, giới lạp 70 năm.

HT Tri Nghiem (1).jpg

Bảo tháp cố Hòa thượng thượng Trí hạ Nghiêm

HT Tri Nghiem (3).jpg

Chư Tăng và Phật tử tại buổi lễ húy kỵ cố Đại lão Hòa thượng

Tiểu sử cũng cho biết, năm 1955 Ban khuôn hội chùa Long hải cung thỉnh cố HT.Thích Trí Nghiêm chứng minh lễ đặt đá xây dựng. Sau lễ khánh tạ, chùa Long Hải được Ban khuôn hội gồm một số Phật tử thuần thành kính tín Tam bảo quản lý, tạo mọi duyên lành cho bà con địa phương về tụng kinh bái sám.

Năm 1969, TT.Thích Nhật Thông được bổ nhiệm làm trụ trì cho đến nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chùa mình

GNO - Chùa Mình đã cho tôi tình bạn thân thiết, đã giúp tôi tiếp xúc được với cội nguồn huyết thống, đã xây dựng cho tôi đời sống tâm linh. Hình hài tôi có được nhờ cha mẹ sinh thành. Nhân cách tôi có được nhờ Chùa Mình rèn luyện…
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đúng và sai

GNO - Trên ngọn núi cao có một ngôi chùa nhỏ nép mình giữa rừng thông bạt ngàn, ba thầy trò cùng tu học. Đời sống đơn sơ giản dị nhưng đầy thiền vị. Tiếng mõ đều đặn, tiếng kinh trầm bổng và tiếng chuông vang xa.

Thông tin hàng ngày