Lễ húy kỵ Tổ khai sơn Thiên Thai thiền giáo tông

GNO - Sáng qua, 23-8, lễ húy kỵ lần thứ 62 của Tổ sư khai sơn Thiên Thai thiền giáo tông - Hòa thượng thượng Huệ hạ Đăng được long trọng tổ chức tại tổ đình Thiên Thai (Bà Rịa-Vũng Tàu).
Thien Thai (4).JPG
Hòa thượng Phó ban Thường trực tặng quà đến Hòa thượng Chứng minh Đạo sư

Tham dự và chứng minh có HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Thiên Thai thiền giáo tông nhiệm kỳ 1 (2010-2015) cùng chư tôn đức Tăng Ni của tông phong Thiên Thai và đông đảo Phật tử về tham dự.

Nhân lễ húy kỵ vào thời điểm cuối nhiệm kỳ 1 (2010-2015), chư tôn đức trong tông phong họp bàn và thống nhất danh sách thành viên trong Ban Chứng minh và Ban Thừa kế của tổ đình Thiên Thai nhiệm kỳ 2 (2015-2020).

Theo đó, HT.Thích Trí Quảng tiếp tục được suy tôn làm Chứng minh Đạo sư trong Ban Chứng minh;  HT.Thích Giác An, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận  làm Trưởng ban và HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Phú là Phó ban Thường trực trong Ban Thừa kế.

Dịp này, Hòa thượng Chứng minh Đạo sư cũng có thời pháp đến chư tôn đức Tăng Ni và các Phật tử.

Thien Thai (5).JPG
Chư tôn đức và Phật tử cung kính tác bạch đảnh lễ Hòa thượng chứng minh

Thien Thai (6).JPG

Thien Thai (11).JPG
Hòa thượng giảng về Thiền quán phải dựa trên Giáo điển Phật đà

Thien Thai (10).JPG
Quang cảnh hội trường

Thien Thai (12).JPG
Chụp hình lưu niệm

Thien Thai (3).JPG
HT.Thích Trí Quảng đảnh lễ tại bảo tháp của Tổ sư

Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày