Lễ rót đồng đúc Đại hồng chung tại chùa Tu (Nghệ An)

Chư Tăng, đại diện chính quyền thực hiện nghi lễ đúc chuông
Chư Tăng, đại diện chính quyền thực hiện nghi lễ đúc chuông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-1, chùa Tu (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức lễ rót đồng đúc Đại hồng chung.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Tu cùng chư Tăng, toàn thể hội chúng niêm hương bạch Phật, tụng kinh, trì chú, sái tịnh quanh khu vực khuôn đúc và chú nguyện.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc thực hiện nghi lễ chú nguyện trước khi rót đồng đúc chuông

Thượng tọa Thích Thọ Lạc thực hiện nghi lễ chú nguyện trước khi rót đồng đúc chuông

Nguyên liệu đúc chuông là đồng vàng, đồng đỏ và thiếc. Chuông có chiều cao 2,1 m, đường kính nơi rộng nhất 1,25 m, có trọng lượng 1,5 tấn, xung quanh được chạm khắc bằng các hoa văn họa tiết cẩn trọng, tỉ mỉ do các nghệ nhân đúc đồng tỉnh Nam Định đảm nhận thi công.

Kinh phí đúc chuông của chùa Tu do nhân dân, Phật tử và các mạnh thường quân cúng dường công đức. Việc đúc chuông góp phần hoàn thiện quy hoạch trùng tu phục dựng lại các công trình của chùa đã bị chiến tranh và thời gian tàn phá.

Chuông có trọng lượng 1,5 tấn do các nghệ nhân từ tỉnh Nam Định chế tác
Chuông có trọng lượng 1,5 tấn do các nghệ nhân từ tỉnh Nam Định chế tác

Trước đó, thể theo nguyện vọng của bà con Phật tử và người dân xã Nghi Phong mong muốn phục hồi chùa Tu để có nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, tháng 6-2012, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định chấp thuận phục hồi chùa Tu. Ngày 15-7-20219, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 78/QĐ - BTST bổ nhiệm Thượng tọa Thích Thọ Lạc về trụ trì chùa Tu.

Đến nay, một số công trình, hạng mục chùa đã được xây dựng và tôn tạo, số lượng Phật tử và du khách đến cầu an và chiêm bái lễ Phật ngày càng đông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày