Lễ Tiểu tường cố Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích

GNO - Hôm qua, 12-2-Giáp Ngọ (12-3-2014), chư tôn đức sơn môn pháp phái tổ đình Hội Xá (xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) long trọng tổ chức lễ Tiểu tưởng cố Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN GHPGVN TP.Hà Nội, viện chủ tổ đình Hội Xá.

1 tieu tuong 1.jpg
Chư tôn thiền đức thành kính tưởng niệm Đức Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích

Chư tôn Giáo phẩm HĐTS, BTS GHGPVN TP.Hà Nội, chư tôn đức Tăng, Ni viện chủ, trụ trì các tự viện thuộc các quận huyện trong toàn thành phố cùng môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử thập phương cùng về tham dự, chứng minh buổi lễ. 
Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích do niên cao lạp trưởng, đã thu thần viên tịch vào ngày 23-3-2013, trụ thế 101 năm; hạ lạp 76 năm. "Cuộc đời đạo hạnh của Đức Trưởng lão Hòa thượng không chỉ bình thường dung dị mà luôn ngời sáng tinh thần giới luật tinh nghiêm, giản dị trong nếp sống thiền gia; mộc mạc phong thái đoan nghiêm của người con Phật; luôn khiêm cung, nhẫn nại, từ bi, hỷ xả. Trưởng lão Hòa thượng luôn là bậc trưởng thượng mực thước cho hàng Tứ chúng Thiền gia noi theo", chư tôn thiền đức tưởng niệm.
1 tieu tuong 3.jpg
Nhiễu quanh nơi an trí nhục thân cố Trưởng lão

1 tieu tuong 2.jpg
HT.Thích Trí Tịnh, thành viên HĐCM cung tuyên sớ điệp tại lễ Tiểu tường

1 tieu tuong 4.jpg
Tăng Ni, Phật tử về dự lễ Tiểu tường

Đứng trước di ảnh, chư tôn đức TƯGH cùng toàn thể môn đồ pháp quyến, Phật tử thập phương niêm hương kỳ nguyện tưởng niệm Giác linh cố Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích.

Cẩm Vân

...................................
* Tin, bài liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày