Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Duy Lực tại chùa Phật Đà

Hòa thượng Thích Duy Lực (1923-2000)
Hòa thượng Thích Duy Lực (1923-2000)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-12, tại chùa Phật Đà (quận 3, TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ tưởng niệm 23 năm ngày Hòa thượng Thích Duy Lực viên tịch.
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Tham dự buổi lễ tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cố vấn Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Hòa thượng Thích Minh Hiền, Trưởng Tông phong Tổ Sư thiền, viện chủ chùa Phật Đà, trụ trì thiền viện Linh Sơn (Lâm Đồng); chư tôn đức trong Ban Chứng minh, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, quận 3, Tăng Ni, Phật tử trong tông phong Tổ Sư thiền.

Trước linh đường, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh thay lời môn đồ pháp quyến dâng lời cảm niệm đến cố Hòa thượng Thích Duy Lực, người góp phần truyền bá Tổ Sư thiền ở Việt Nam vào cuối thế kỷ 20. Tiếp đó, toàn thể đại chúng cùng dâng hương, tưởng niệm những công hạnh mà cố Hòa thượng đã để lại cho hậu thế.

Đông đảo Tăng Ni tham dự lễ tưởng niệm

Đông đảo Tăng Ni tham dự lễ tưởng niệm

Được biết, Hòa thượng Thích Duy Lực sinh ngày 5-5-1923, tại làng Long Tuyền, huyện Bình Thủy, tỉnh Cần Thơ, Việt Nam. Năm 1973, ngài xuất gia tu học với Hòa thượng Hoằng Tu tại chùa Từ Ân, quận 11 (Chợ Lớn). Tháng 5-1974, ngài thọ Cụ túc giới tại chùa Cực Lạc (Malaysia).

Năm 1977, ngài về chùa Từ Ân (quận 11) và bắt đầu hướng dẫn về Tổ Sư thiền. Đến năm 1983, tứ chúng quy tụ ngày càng đông, Phật tử theo tu học pháp Tổ Sư thiền hơn 4.000 người, mỗi lần tham dự thiền thất đều vượt trên 300 người. Những năm cuối đời, ngài thường được thỉnh đến giảng pháp môn này tại các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới như Mỹ, Canada, Australia, Đài Loan, Hồng Kông.

Môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng

Môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng

Bên cạnh việc hướng dẫn về Tổ Sư thiền, Hòa thượng Thích Duy Lực còn trước tác và dịch thuật từ Hán văn sang tiếng Việt hơn 20 loại kinh điển và ngữ lục, phát hành rộng rãi. Đến năm 1998, ngài được mời làm Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, thỉnh giảng tại các khóa bồi dưỡng Hoằng pháp ngắn hạn ở Bình Định, TP.HCM.

Ngài thâu thần thị tịch vào ngày 2-12-Kỷ Mão (2000), trụ thế 77 năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại tướng Lương Tam Quang cùng lãnh đạo T.Ư và TP.Hà Nội dâng hương tại chùa Phúc Lâm cổ (H.Đông Anh, Hà Nội)

Hà Nội: Khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phúc Lâm cổ

GNO - Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng quý vị lãnh đạo T.Ư và Thành phố đã trở về chùa, thực hiện nghi thức dâng hương và động thổ khởi công tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phúc Lâm cổ.

Hòa thượng Thích Từ Vân trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Trí đến Đại đức Thích Trung Thiện

Gia Lai: Bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Trí (H.Ia Pa)

GNO - Sáng 22-6, nhân Lễ tưởng niệm lần thứ 2 Hòa thượng Thích Trí Yên, khai sơn chùa Minh Trí (xã Pờ Tó, H.Ia Pa), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Trung Thiện đảm nhiệm chức vụ trụ trì chùa.
Hòa thượng Thích Duy Trấn trao tiền của bạn đọc hỗ trợ bệnh nhân nghèo - Ảnh: BTTXH BGN

Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ trao hơn 100 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ bệnh nhân nghèo

GNO - Vừa qua, tại Trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM), Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ cùng Ni sư Thích nữ Thông Liên, Chánh Văn phòng đã tổ chức trao tiền của bạn đọc hỗ trợ bệnh nhân đăng trên mục Mở rộng lòng từ của báo.
Ảnh minh họa

Tâm tán loạn và bất an

GNO - Sau thời gian tìm hiểu Phật pháp, tôi nhận ra tâm của mình luôn dao động, nhiều tham sân si. Tôi đã biết do tham sân si chi phối, dẫn dắt đã làm cho con người đau khổ. Tôi mong muốn tịnh hóa tâm mình, thực hành chánh niệm nhưng không được bao lâu thì lại quên. Tôi phải làm thế nào để tâm bớt tán loạn và bất an?

Thông tin hàng ngày