Lễ tưởng niệm HT.Thích Quảng Tường

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 2-12 (18-10-Canh Tý), tại chùa Hoằng Linh (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã diễn ra lễ tưởng niệm lần thứ 20 ngày viên tịch của HT.Thích Quảng Tường, Chánh đại diện Phật giáo huyện Củ Chi nhiệm kỳ đầu.

5t.JPG

Chư tôn đức BTS Phật giáo TP và huyện Củ Chi niêm hương tưởng niệm

HT.Thích Thiện Đức, Phó Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Huệ Nghi, Trưởng BTS Phật giáo huyện Củ Chi; TT.Thích Phước Nguyên, UV HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯGH; chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử TP, huyện Củ Chi cùng đại diện chính quyền huyện, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi đã thành kính niêm hương tưởng niệm.

Theo đó, HT.Thích Quảng Tường, thế danh Biện Đường Phán, sinh năm 1936 tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh trong một gia đình thuần tín Phật giáo. Hòa thượng xuất gia với HT.Thích Quảng Vân tại chùa An Phước, sau đó về chùa Phước Vân (Tây Ninh) tu học.

4t.JPG

Di ảnh cố HT.Thích Quảng Tường

Những năm 60, Hòa thượng cùng chư vị cư sĩ Phật tử lão thành khai sơn chùa Phước Hòa tại huyện Đức Hòa tỉnh Long An. Đây cũng là nơi Hòa thượng bí mật nuôi giấu cán bộ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ. Sau khi miền Nam giải phóng, ngài về tiếp nhận chùa Phước Quang (H.Củ Chi, TP.HCM).

Khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào năm 1981, ngay nhiệm kỳ đầu tiên, Hòa thượng được suy cử vị trí Phó Ban đại diện Phật giáo huyện Củ Chi, cùng cố HT.Thích Tắc Bình - Chánh đại diện dốc tâm và công sức xây dựng lại Phật giáo H.Củ Chi qua 2 cuộc chiến tranh.

Từ nhiệm kỳ II - V, Hòa thượng được suy cử vị trí Chánh đại diện Phật giáo huyện Củ Chi, cùng chư tôn đức khẩn trương triển khai tịnh nghiệp đạo tràng an cư đầu tiên năm 1988 tại chùa Phước Quang.

11t.JPG

ĐĐ.Thích Tịnh Tâm, trụ trì chùa Hoằng Linh phát biểu cảm tạ

10t.JPG

Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền và Phật tử tham dự lễ tưởng niệm

Ngoài ra, Hòa thượng cùng với Tăng Ni Phật tử huyện nhà, chung tay cùng chính quyền trong các công tác an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương trong xóa đói giảm nghèo. Với những đóng góp cho đạo pháp và dân tộc, Hòa thượng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp chính quyền.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày