Lễ tưởng niệm húy nhật 36 năm ngày Hòa thượng Thích Giác Tánh viên tịch

Tưởng niệm húy nhật 36 năm ngày Hòa thượng Thích Giác Tánh viên tịch, tại chùa Hoa Nghiêm
Tưởng niệm húy nhật 36 năm ngày Hòa thượng Thích Giác Tánh viên tịch, tại chùa Hoa Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-1 (mồng 5 Tết Quý Mão), Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, trụ trì chùa Hoa Nghiêm (TT.Đắk Mill, H.Đắk Mill) trang nghiêm tổ chức tưởng niệm húy nhật 36 năm ngày Hòa thượng Thích Giác Tánh viên tịch.

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, trụ trì chùa Hoa Nghiêm; Thượng tọa Thích Quảng Hiền Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Tăng Ni các tự viện, Phật tử.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Giác Tánh

Thượng tọa Thích Quảng Hiền cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Giác Tánh

Tại buổi lễ tưởng niệm, Thượng tọa Thích Quảng Hiền cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Giác Tánh (1911-1987) tri ân công đức của cố Hòa thượng cho đạo pháp, dân tộc.

Cố Hòa thượng Thích Giác Tánh thế danh là Võ Phi Long, sinh tại làng Vĩnh Lộc, X.Bình Hòa, Q.Bình Khê (Tây Sơn), tỉnh Bình Định. Ngài được gia đình chấp thuận cho xuất gia tại chùa Hưng Long (tỉnh Bình Định) vào năm 1923, với Hòa thượng Huệ Chiếu.

Cố Hòa thượng đã dấn thân tham gia mở các trường Phật học, giảng dạy, đào tạo, giáo dục nhiều thế hệ Tăng Ni tài đức, nhiệt tâm hoằng dương chánh pháp, trùng tu, xây dựng nhiều tự viện, các trường Phật học… cả cuộc đời phụng sự và cống hiến cho đạo pháp và dân tộc.

Chư tôn đức tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Tánh

Chư tôn đức tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Tánh

Sinh tiền, Hòa thượng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định góp phần đưa Phật giáo tỉnh Bình Định ngày càng phát triển như ngày hôm nay.

Dịp này, Thượng tọa Thích Thiện Xuân chia sẻ pháp thoại với toàn thể hội chúng tại chùa Hoa Nghiêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày