Lễ tưởng niệm húy nhật HT.Thích Nhật Lệ

GNO - Sáng nay 17-9, tại chùa Hải Quang (P.3, Q.Tân Bình, TP.HCM), TT.Thích Đạt Đức, UV BTS GHPGVN TP, Trưởng BTS GHPGVN quận Tân Bình và môn đồ pháp đã quyến trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần 33 cố HT.Thích Nhật Lệ - nguyên Phó ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP, trụ trì chùa Hải Quang.

HQ  (2).jpg

Chư tôn đức BTS Phật giáo Q.Tân Bình niêm hương tưởng niệm

Do đang trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, buổi lễ diễn ra nội bộ với các nghi thức tụng kinh, cúng ngọ và dâng hương tưởng niệm theo thiền môn kinh đô Phú Xuân do HT.Thích Phước Trí, Phó ban Nghi lễ T.Ư chủ trì. Chư tôn đức Tăng Ni các tự viện và các vị học Tăng từng tu học tại chùa Hải Quang, đang hành đạo và trụ trì các tự viện tại nhiều tỉnh thành cũng như TP.HCM cùng về chùa tham dự buổi lễ.

 
Trước đó, sáng 29-7 ÂL, HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo TP cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trên địa bàn Q.Tân Bình đã đến niệm hương, cầu nguyện sau lễ bố-tát tập trung của chư Tăng toàn quận.

HQ (7).jpg

Di ảnh cố HT.Thích Nhật Lệ (1927-1987)

Theo tiểu sử, cố Hòa thượng họ Nguyễn húy Cảnh, Pháp danh Tâm Hòa, tự Thành Quang, hiệu Nhật Lệ - sinh ngày 9-9-Đinh Mão (1927) tại Trà Trì, Hải Xuân, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Thuở thiếu thời, Hòa thượng hiếu học, bản chất thông minh, có năng khiếu về thơ văn ca phú. Vốn sinh trưởng trong một gia đình sùng kính đạo Phật, Hòa thượng lại được song thân thường xuyên hướng dẫn, thân cận với các bậc cao tăng thạc đức tại tỉnh nhà nên sớm giác ngộ sự giả hợp của cuộc đời. Hòa thượng xuất gia năm 15 tuổi, 20 tuổi thọ giới Sa-di và năm 23 tuổi thọ giới Cụ túc, tự Pháp đời thứ 43 phái Thiền Lâm Tế; HT.Từ Nhơn là thầy tế độ; HT.Mật Nguyện, HT.Trí Thủ là thầy giáo thọ.

Với chí nguyện thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, Hòa thượng vân du cầu học và hành Phật sự tại nhiều ngôi chùa như: tổ đình Linh Quang, chùa Đồng Tri, Sắc Tứ Tịnh Quang (Quảng Trị), Diệu Đế, Báo Quốc, Linh Quang (Huế), Hải Đức (Nha Trang) và Hải Quang (TP.HCM).

Suốt 25 năm trụ trì chùa Hải Quang, Hòa thượng đã hướng dẫn nhiều đồ chúng và Phật tử tu học; đồng thời thành tựu mọi Phật sự do Giáo hội giao phó. Vì vậy, ngài luôn được đồ chúng kính thương, pháp lữ thân cận, Giáo hội tán dương.

Thuận thế vô thường, Hòa thượng xả báo thân ngày 2-8-Đinh Mão (24-9-1987) tại chùa Linh Quang (Huế), trụ thế 61 năm, 38 Hạ lạp. Hiện bảo tháp được tôn trí tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang theo tâm nguyện của cố Hòa thượng lúc sinh thời.

Được biết, trong hai ngày qua, nhiều tự viện và các đạo tràng Phật tử đã thân lâm về chùa Hải Quang, thắp hương tưởng niệm, dâng lễ phẩm cúng dường và bày tỏ niềm kính quý, tri ân hóa độ của cố Hòa thượng.

HQ (11).jpg

HT.Thích Phước Trí niêm hương tưởng niệm và chủ trì lễ cúng ngọ

HQ (10).jpg

Môn đồ đệ tử chùa Hải Quang thành kính tưởng niệm ân sư

HQ  (6).jpg

Chư Tăng chùa Hải Quang

HQ  (5).jpg

và Phật tử đọc kinh, cầu nguyện tối 29-7 ÂL

Q.Hậu - Hải Trí

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày