Lễ Vía Đức Quán Âm nơi ngôi chùa mới phục dựng

GNO - Trong hai ngày, 4 và 5-11 (16 và 17-9-Đinh Dậu), tại thiền tự Yên Cát (chùa Di Lặc) ở thôn Thăng Bình, thị trấn Yên Cát, H.Như Xuân (Thanh Hoá), ĐĐ.Thích Tánh Khả, Chánh VP BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ Vía Quán Thế Âm ngay chân tượng Ngài - vừa được dựng lên trước đó vài ngày.

Đại đức đã chia sẻ pháp thoại ngắn về ý nghĩa buổi lễ - là dịp để nhắc nhớ hạnh nguyện lắng nghe và cứu khổ của Bồ-tát; sau đó đại chúng trì kinh Phổ Môn, ngồi tập lắng nghe tự thân, truyền đăng, niệm Phật, kinh hành hồi hướng.

anh tk 1.jpg
Do chưa có chánh điện nên lễ Vía được làm ngoài trời, dưới chân tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

anh tk 2.jpg
Hoa đăng và kinh hành niệm danh hiệu Bồ-tát

"Đây là ngôi chùa mới bắt đầu phục dựng nên mọi điều kiện còn khó khăn nhưng chúng tôi vẫn chung sức, nỗ lực san lấp mặt bằng và thỉnh tôn tượng Bồ-tát về tôn trí kịp lễ vía Ngài (19-9 ÂL)", Đại đức Tánh Khả xúc động chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày