Lễ Vu lan báo hiếu theo nghi thức Việt ở Thái Lan

Lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Kusol Samakhorn - ngôi chùa có tên tiếng Việt là Chùa Phổ Phước. (Ảnh: Ngọc Tiến/Vietnam+)
Lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Kusol Samakhorn - ngôi chùa có tên tiếng Việt là Chùa Phổ Phước. (Ảnh: Ngọc Tiến/Vietnam+)
Ngày 12-8, hàng trăm bà con Việt kiều và phật tử ở Bangkok cũng như một số tỉnh của Thái Lan đã tụ hội tại chùa Kusol Samakhorn - ngôi chùa có tên tiếng Việt là chùa Phổ Phước ở trong khu phố có đông người Hoa sinh sống tại thủ đô của Thái Lan, để tham dự đại lễ Vu lan báo hiếu, được coi là một ngày lễ quan trọng trong năm của người Việt Nam.

Nhiều cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam và sinh viên, học sinh Việt Nam đang công tác hay học tập ở xứ “chùa Vàng” cũng có mặt tại buổi lễ, do Hội Văn hóa Thái-Việt phối hợp với Trung tâm Ngôn ngữ và Kiến thức Việt cùng các quý thầy tăng sinh Việt Nam du học tại đây tổ chức.

Hòa cùng không khí cúng Rằm tháng Bảy Âm lịch ở quê hương, bà con phật tử đã dâng hương hoa tỏ lòng tôn kính lên đức Phật tổ và báo hiếu ông bà cha mẹ; đồng thời lắng nghe Hòa thượng Thích Kỉnh Chiếu - Trưởng môn hệ phái Phật Giáo Annamnikaya (An Nam tông) tại Thái Lan, trụ trì chùa Phổ Phước, và các vị hòa thượng trụ chùa Samanamboriharn (Cảnh Phước) và chùa Upairatchabamrung (Khánh Vân) cùng quý sư thày trong nhóm du học tăng lữ tại Thái Lan tụng kinh "Báo hiếu và Vu lan," thuyết giảng bằng tiếng Việt và tiếng Thái về ý nghĩa của ngày lễ xá tội vong nhân cũng như trách nhiệm của người con đối với đấng sinh thành.

Tiếp theo nghi lễ dâng hương đức Phật sau ba hồi chuông trống Bát Nhã chàođón các chư tăng và lễ tụng kinh là nghi thức cài hoa hồng lên ngực áo của tăng ni phật tử để tưởng nhớ mẹ.

Tại buổi lễ tổ chức theo cách thức Phật giáo Việt Nam, sư thầy Thích Nguyên Chơn nói, lễ hội Vu lan đã vượt ra ngoài ý nghĩa tôn giáo thuần túy, để trởthành một Lễ hội thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, lễ Vu lan năm nay tiếp tục được tổ chức như là một cơ hội quý báu nhằm kết nối tình thâm của những người con Việt Nam xa xứ.

Chủ tịch Hội Văn hóa Thái-Việt, giáo sư Lae Dilokvidhyarat nói rằng, việc tổ chức những lễ hội như lễ Vu lan báo hiếu sẽ giúp bà con Việt kiều nhớ vềcội nguồn, tỏ lòng kính hiếu đối với cha mẹ, qua đó sống tự tin và mạnh mẽ hơn.

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2009 tại chùa Cảnh Phước, một ngôi chùa cổ có nhiều vị sư trụ trì hay giúp đỡ người nghèo và học sinh một số trường ởthủ đô Bangkok hay các tỉnh phụ cận, từ năm Phật lịch 2552 (tức năm 2009 dương lịch), đại lễ Vu lan được tiến hành hằng năm tại xứ "chùa Vàng".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày