Loạn sư đi xin tiền

Trên địa bàn thủ đô Hà Nội, nhiều ngày qua xuất hiện nhiều vị sư mang danh tu ở chùa Yên Tử, chùa Hương... cùng với một cái loa, với vỏ của nồi cơm điện, một tấm thẻ và huy hiệu của cựu chiến binh đeo trên người, đi khắp các tuyến phố để xin tiền.

Một số người dân thấy lạ, nếu sư đi quyên góp phải mang theo một cái bát gỗ được sơn mầu nâu đen nhỏ chứ không phải là một cái vỏ nồi cơm điện. Trên chiếc vỏ nồi cơm còn dán một tờ giấy có cả con dấu, chữ ký của hội phật tử chùa Yên Tử.

Họ đi vào các cổng bến xe, trên vỉa hè nơi tụ tập đông người để xin, có vị sư thì xin quyên góp ủng hộ để xây chùa Hoa Yên trên đỉnh Yên Tử, có vị sư thì đi bán hương ủng hộ nhà chùa.

Bà bán hàng nước ở đây cho biết có vị sư dừng lại ở quán nước của bà ở ngõ 167 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội để  xin nước uống, bà có hỏi vị sư này thì được biết, ông ta tu ở chùa Yên Tử, hành hương từ Quảng Ninh về Hà Nội để xin quyên góp xây dựng chùa Hoa Yên trên đó.

Loạn sư đi xin tiền ảnh 1

Bà cũng cho biết thêm: “Trên tuyến đường này thường xuyên xuất hiện các vị sư như thế, từ đi xin rồi đến đi bán hương để quyên góp, họ đi thành từng đoàn 6,7 người. Mà lạ là chùa Hoa Yên xây dựng xong từ năm 2003 rồi sao giờ các vị sư này giờ lại kêu là đi quyên góp để xây dựng. Theo tôi thì họ là bọn lừa đảo giả danh sư đi lừa mọi người thì đúng hơn”.

Bác Tâm bán hàng nước ở bến xe Mỹ Đình vừa nói chuyện với khách ngồi uống trà, vừa xua đuổi một vị sư vào xin tiền: “Ở đây sư xuất hiện nhiều lắm, lừa đảo hay không thì không biết, nhưng ở nhiều nơi cũng đã có chuyện sư giả danh đi lừa đảo rồi, vừa qua trên đường Bưởi công an cũng mới bắt 1 tên giả sư đi ăn xin...".

Mong các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, nếu là sư giả thì phải có biện pháp dẹp bỏ ngay để trả lại thanh danh cho các nhà sư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Các thầy cẩn thận chớ tư duy về những điều thế gian tư duy. Vì sao như vậy? Vì những điều mà người thế gian tư duy thì không có lợi ích về nghĩa, không có lợi ích về pháp và không có lợi ích về phạm hạnh, chẳng phải trí, chẳng phải giác, không hướng đến Niết-bàn" - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Trốn vào ngó sen

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập ở nhà ăn rồi tư duy về những việc mà thế gian tư duy.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1224 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những người phụ nữ can đảm

GNO - Đó là những người mẹ trẻ đơn thân, người dì thay chị nuôi cháu, trong hoàn cảnh khốn khó nhất, dù mù lòa không thấy đường, dù bệnh tật vây quanh như ngọn đèn trước gió nhưng chưa bao giờ chịu bỏ cuộc.
Ảnh minh họa

Người Phật tử cần có thái độ như thế nào trước hiện tượng “vụ lợi tâm linh”

GNO - Tôi cảm động và trân trọng sự quan tâm của bạn về những sự kiện gần đây trong thế giới Phật giáo, đặc biệt là các vụ bê bối liên quan đến những Tăng sĩ nổi tiếng ở Thái Lan và gần đây là ở Trung Quốc. Và dĩ nhiên, cả những vụ tai tiếng, rắc rối trong chính cộng đồng Phật giáo Kim cương thừa của chúng ta.

Thông tin hàng ngày