Lớp Sơ cấp Phật học quận 3 tri ân đến giáo thọ sư

Lớp sơ cấp Phật học quận 3 tri ân đến giáo thọ sư
Lớp sơ cấp Phật học quận 3 tri ân đến giáo thọ sư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 20-11, Tăng Ni sinh khóa 14 và cựu Tăng Ni sinh các khóa đã trang nghiêm tổ chức lễ tri ân đến chư tôn đức Ban Cố vấn, giáo thọ sư, Ban Bảo trợ Lớp Sơ cấp Phật học quận 3 tại chùa Phước Hòa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Tăng Ni sinh dâng lời cảm niệm tri ân đến giáo thọ sư

Tăng Ni sinh dâng lời cảm niệm tri ân đến giáo thọ sư

Buổi lễ tri ân có sự tham dự của chư tôn đức Phật giáo thành phố, Ban Trị sự GHPGVN quận 3; Ban Cố vấn, Ban Chủ nhiệm, Ban Bảo trợ Lớp Sơ cấp Phật học quận 3 và Tăng Ni sinh tham dự.

Sau lời phát biểu khai mạc Đại đức Thích Đồng Tuấn, Lớp trưởng Lớp Sơ cấp Phật học quận 3 khóa 14, đại diện Tăng Ni sinh đã dâng lời cảm niệm đến chư tôn đức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

“Một điều hạnh phúc của đời người là có thầy đưa đường chỉ lối. Dù thầy có lúc gần gũi, có lúc nghiêm khắc nhưng những gì thầy làm đều muốn tốt cho chúng con… Trên bước đường tu học có nhiều chông gai thử thách, chúng con xin nguyện giữ tâm Bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, để có thể bước theo dấu chân thầy đi trước”.

Chư tôn đức tặng quà thi báo tường - Ảnh: Phước Toàn

Chư tôn đức tặng quà thi báo tường - Ảnh: Phước Toàn

Đặc biệt, tại lễ tri ân giáo thọ sư, Tăng Ni khóa 14 cũng đã có phần thi báo tường với nhiều hình ảnh, bài viết thể hiện niềm vui và hạnh phúc khi được học dưới mái trường Lớp Sơ cấp Phật học quận 3.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày