Lừa đảo Phật tử đầu tư vào bitcoin

GNO - Môt nhóm các Phật tử tại tỉnh Uttaradit (Thái Lan) đã yêu cầu Cục Điều tra đặc biệt (DSI) điều tra một băng nhóm đã thuyết phục mọi người ở các ngôi chùa đầu tư vào quỹ tiền tệ bí mật bitcoin.

Charoenporn Unpranit, đại diện của các Phật tử, hôm 21-6 đã gửi một bức thư yêu cầu DSI điều tra băng nhóm này. Người phát ngôn, Voranan Srilam thay mặt cho DSI, đã nhận bức thư.

Bà Charoenporn nói với các phóng viên rằng bà tin các thành viên băng nhóm chỉ giả vờ làm Phật tử.

Sau khi băng nhóm bắt đầu có được lòng tin của mọi người, họ sẽ buộc họ phải đầu tư vào quỹ bitcoin với mức đầu tư tối thiểu 38.000 baht cho một bitcoin.

Băng nhóm này tuyên bố việc đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận 300 ngày sau khi đầu tư và nếu huy động được thêm nhiều người đầu tư, họ sẽ nhận được lợi nhuận cao hơn.

Nhóm này cũng đề cập đến một nhà sư cao cấp làm nhà đầu tư chính và cho biết quỹ bitcoin đã được ủng hộ bởi một ngân hàng nhà nước.

Tuy nhiên, sau khi bà Charoenporn kiểm tra với các nhà sư và ngân hàng quốc doanh, bà nhận thấy băng nhóm đã lừa dối các nhà đầu tư.

Ngân hàng Thái Lan không công nhận bitcoin là loại tiền tệ hợp pháp ở Thái Lan.

"Chính tôi cũng đã được một thành viên của băng nhóm thuyết phục", bà Charoenporn nói.

"Nhưng tôi không tham gia. Tôi đã không bị thuyết phục bởi họ. Nhưng tôi đã biết được rằng băng nhóm đã thuyết phục khoảng 700-800 tín đồ Phật giáo ở Uttaradit, Pathum Thani và Chiang Mai để đầu tư vào quỹ bằng cách thâm nhập vào các ngôi chùa".

Văn Công Hưng (theo Bưu điện Bangkok)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày