Minh Cường thỉnh tượng Phật về chùa

Nhân dịp Lễ vía Quán Thế Âm Bồ tát, nam diễn viên Minh Cường phát tâm thỉnh bốn pho tượng Phật ngọc lớn nhất Việt Nam đến chùa Từ Quang, TP HCM để người dân tự do chiêm bái. Minh Cường cho biết ngoài vai trò diễn viên, doanh nhân, anh còn là một Phật tử.
Minh Cường thỉnh tượng Phật về chùa
Trương Minh Cường khoác áo Phật tử cung kính phát tâm thỉnh bốn pho tượng Phật ngọc nổi tiếng về chùa Từ Quang,
huyện Bình Chánh, TP.HCM
Minh Cường thỉnh tượng Phật về chùa
Minh Cường (trái) thực hiện nghi thức tụng kinh, trì chú cho các tượng Phật cùng sư trụ trì chùa Từ Quang và các Phật tử khác
Minh Cường thỉnh tượng Phật về chùa ảnh 3
Minh Cường chụp ảnh cùng Đại đức Thích Giác Thiện
- trụ trì chùa Từ Quang
Minh Cường thỉnh tượng Phật về chùa ảnh 4
Nam diễn viên cho biết, sau thời gian trưng bày tại TP.HCM từ ngày 13 đến 19-10, anh sẽ tiếp tục hành trình đưa bốn tượng Phật tới khắp mọi miền đất nước cho người dân chiêm bái
Minh Cường thỉnh tượng Phật về chùa ảnh 5
Ngày 10-11, Minh Cường sẽ thỉnh bốn tượng Phật tới chùa Vạn An
ở tỉnh Đồng Tháp; ngày 26-12, anh tới chùa Liên Hoa thuộc
thành phố Quy Nhơn, Bình Định
và sau đó sẽ hành trình ra các tỉnh phía Bắc
Minh Cường thỉnh tượng Phật về chùa ảnh 6
Ngoài vai trò một diễn viên, doanh nhân, ít người biết Trương Minh Cường còn là một Phật tử thuần thành, đã thọ trì những giới cấm của Đức Phật đề ra. Anh cho biết sắp tới sẽ thực hiện nhiều dự án từ thiện và tuyên truyền chánh pháp
Minh Cường thỉnh tượng Phật về chùa ảnh 7
Bà xã của nam diễn viên cũng theo chồng
tới chiêm bái tượng Phật ngọc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày