Mở rộng lòng từ: Bà bị bệnh thận giai đoạn cuối nuôi cháu mồ côi

0:00 / 0:00
0:00
GN - Con đường bê-tông nhỏ ngoằn ngoèo ở ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) dẫn vào căn nhà tole cũ là nơi ở của bà Đào Thị Chính, 76 tuổi, đang bị tăng huyết áp, bệnh thận giai đoạn cuối và đứa cháu ngoại mồ côi.
Bà Đào Thị Chính bị bệnh thận giai đoạn cuối còn phải nuôi cháu mồ côi

Bà Đào Thị Chính bị bệnh thận giai đoạn cuối còn phải nuôi cháu mồ côi

Cả hai vợ chồng con gái bà đều tử vong do tai nạn giao thông bỏ lại cho bà 3 đứa con còn thơ dại, khi cháu ngoại út của bà là cháu Nguyễn Minh Trí mới 4 tuổi. Nhà còn hơn công ruộng, bà phải cầm cố lấy tiền nuôi 3 đứa cháu mồ côi. Rồi 2 đứa cháu ngoại gái lớn lên, bà gả chồng cho cháu nhưng chúng cũng rất nghèo. Còn một mình Minh Trí hiện học lớp 9 ở với bà.

Tuổi già sức yếu, bà Chính mang căn bệnh thận mạn giai đoạn cuối, phải chạy thận 2 lần/1 tuần để duy trì sự sống. Lúc còn khỏe, bà Chính làm việc lặt vặt nuôi 3 cháu ngoại. Hiện nay, bà ngã bệnh, chỉ thương đứa cháu mồ côi vất vả.

Cháu bà Chính ngoan, hiền và có hiếu với ngoại. Sau giờ học, Trí ở nhà phụ giúp, đỡ đần cho ngoại. Bà Chính đau bệnh nặng còn lo lắng con đường học vấn của đứa cháu nghèo, mồ côi rồi sẽ ra sao…

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Danh sách 29 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng năm 2025

Danh sách 29 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng năm 2025

GNO - Thông tin từ Văn phòng Hội đồng Chứng minh GHPGVN cung cấp cho biết Đại nghị lần thứ III Hội đồng Chứng minh khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã xem xét danh sách Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương đệ trình theo thẩm quyền quy định trong Hiến chương tu chỉnh lần thứ 6.
Ảnh minh họa

Khoảng trống

GNO - Như một thói quen, mỗi tháng một lần, tôi lại dành thời gian sắp xếp đồ dùng trong căn phòng nhỏ của mình. Sách vở, thuốc men, quần áo, đồ lưu niệm... đầy ắp. Loay hoay một hồi, cái gì cũng không muốn bỏ. Tôi sắp đi sắp lại, chuyển từ góc này sang góc khác, mọi thứ vẫn y nguyên, không có gì thay đổi.

Thông tin hàng ngày