Mở rộng lòng từ: Làm thuê nuôi cha bị ung thư gan

0:00 / 0:00
0:00
GNO - (MRLT GN 1347 - 2026) Là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Chính, sinh năm 1994, cư ngụ số nhà 200, ấp Bình Thạnh 2, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Là mẹ đơn thân, hàng ngày chị rửa chén, bưng dọn quán ăn tại tỉnh Vĩnh Long.
Gia đình chị Nguyễn Thị Chính

Gia đình chị Nguyễn Thị Chính

Số tiền từ công việc vất vả của chị kiếm được, dành dụm gởi về cho ba mẹ nuôi con trai 15 tuổi của chị bị tâm thần, thiểu năng khờ khạo.

Hoàn cảnh khổ vẫn chưa hết, đầu năm 2023, cha của chị Chính là ông Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1973) không còn sức làm nghề bốc vác vì bệnh ung thư gan và tai biến hoành hành; mẹ của chị là bà Nguyễn Thị Nu (sinh năm 1965) cũng không còn tiếp tục xỏ lông gà gia công cho các cơ sở làm chổi vì căn bệnh thoái hóa, đau nhức xương khớp ngày càng nặng.

Kinh tế gia đình thiếu trước hụt sau nên cha mẹ chị Chính chỉ uống thuốc Nam cầm chừng, không tiền bồi dưỡng trong khi bệnh tình ngày càng trầm trọng. Với đồng lương 6.000.000 đồng/tháng, trừ chi phí nhà trọ, sinh hoạt cá nhân, chị Chính gởi về mỗi tháng 4.000.000 đồng để lo chi phí sinh hoạt thuốc men cho cha mẹ, con trai tâm thần, người chị lớn câm điếc bẩm sinh, khờ khạo và người em trai làm phụ hồ, làm thuê lặt vặt.

Gánh nặng gia đình đổ trút lên vai chị Chính. Chị cầu mong những tấm lòng hảo tâm gần xa tùy tâm giúp đỡ giúp cha mẹ chị vượt qua cơn khốn đốn, ngặt nghèo.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nói về chuyện “Niêm hoa vi tiếu”

Nói về chuyện “Niêm hoa vi tiếu”

GNO - Truyền thuyết “Niêm hoa vi tiếu” không biết có từ lúc nào, chỉ thấy ghi chép thành văn vào đời Tống (960-1127) trong “Tông môn tạp lục” mục “Nhơn thiên nhãn” quyển 5
Tâm phân học hiện đại qua cái nhìn Phật giáo

Tâm phân học hiện đại qua cái nhìn Phật giáo

Những người nghiện rượu, nghiện ma túy cũng có những vấn đề mặc cảm nào đó, hay nói theo Phật giáo, có những phiền não không thể giải tỏa nào đó. Với sự khám pha ra vô thức, cuộc sống bình thường của chúng ta phần nhiều diễn ra một cách vô thức, không có ý thức.

Thông tin hàng ngày