Mở rộng lòng từ: Giúp đỡ gia đình nghèo bán vé số

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong căn nhà tình thương đã cũ kỹ, xuống cấp, bệnh tật và nợ nần bám riết lấy gia đình chị Bùi Thị Thanh Thủy (49 tuổi), ngụ ấp Thuận Trị, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang).
Thúy Hiền bị đái tháo đường, thuyên tắc, huyết khối động mạch chủ bụng, biến chứng loét các ngón chân

Thúy Hiền bị đái tháo đường, thuyên tắc, huyết khối động mạch chủ bụng, biến chứng loét các ngón chân

Chị Thủy sinh được 2 người con gái thì cả 2 đều bị chậm phát triển tâm thần. Quách Thị Thúy Huyền (26 tuổi), Quách Thị Thúy Ngân (19 tuổi) đều chậm chạp, khù khờ, không đi học được đành cùng mẹ đi bán vé số.

Nhưng tai ương bỗng ập xuống gia đình nghèo, Thúy Huyền được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM chẩn đoán bị đái tháo đường, thuyên tắc và huyết khối động mạch chủ bụng, biến chứng loét các ngón chân.

Số tiền cần phẫu thuật hơn 10 triệu đồng lúc đó, nhưng gia đình không có đủ tiền nên đành đưa con về. Bệnh tình của Huyền ngày càng trầm trọng hơn. Không thể ngồi nhìn con đau nhức từng cơn hành hạ cơ thể, sau lần tái khám, bác sĩ cho biết các đầu ngón chân của Huyền đã hoại tử phải cắt bỏ với số tiền lên đến khoảng 50 triệu đồng.

Một lần nữa, bà mẹ nghèo phải đưa con về nhập viện Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công điều trị và chịu cảnh nợ nần chồng chất…

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày