Mở rộng lòng từ: Giúp một trụ cột gia đình gặp nạn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - (MRLT 1281 - 2024) Anh Đỗ Xuân Thành (sinh năm 1970) quê ở Sơn Viên, H.Nông Sơn (Quảng Nam) gia đình thuộc diện khó khăn của địa phương. Anh Thành là trụ cột của gia đình, siêng năng làm nhiều việc từ đồng áng đến làm thuê làm mướn cho các chủ rừng tràm.
Anh Đỗ Xuân Thành (sinh năm 1970) bị chấn thương sọ não

Anh Đỗ Xuân Thành (sinh năm 1970) bị chấn thương sọ não

Tuần trước, trên đường đi làm sớm, anh vô tình va vào một cục đá rơi ven đường nên mất tay lái, sau đó tông vào một thanh chắn rồi bất tỉnh.

Sau khi được phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam, anh Thành được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, chảy máu dưới màng nhện, gãy 3 xương sườn. Ngoài ra, anh còn bị đa bệnh như viêm dạ dày cấp, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, viêm ruột biến chứng, sỏi thận…

Chị Trần Thị Ngọc Vân, vợ anh Thành cho biết, gia đình đã khánh kiệt khi phải vay mượn nhiều nơi để chạy chữa cho anh. “Để anh có thể hồi phục, bác sĩ khuyên cần dưỡng bệnh ít nhất một năm”, chị Vân chia sẻ.

Nói trong nước mắt, chị Vân cho biết: “Gia đình đã khổ còn gặp cái eo ni”. Hàng xóm thương hoàn cảnh góp chia sẻ nhưng người ở quê nghèo làm nông nên không thấm vào đâu.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày