Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, bị hai bệnh ung thư cùng lúc

0:00 / 0:00
0:00
GN - Em Phạm Nguyễn Mai Vi, sinh năm 2008 bị bệnh ung thư buồng trứng, nhập Bệnh viện Đa khoa Bình Định, rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để phẫu thuật cắt bỏ hai bên buồng trứng.
Em Phạm Nguyễn Mai Vi, sinh năm 2008 bị hai bênh ung thư cùng lúc

Em Phạm Nguyễn Mai Vi, sinh năm 2008 bị hai bênh ung thư cùng lúc

Sau đó, em Vi được chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu, sau xét nghiệm tại đây, bác sĩ phát hiện thêm bệnh ung thư máu. Hiện nay, em Vi đang điều trị nội trú tại phòng 304 - khoa Nhi, Bệnh viện Ung Bướu và đang vào thuốc hóa trị. Sức khỏe của em Vi rất yếu, đi lại khó khăn.

Hoàn cảnh kinh tế gia đình em Vi (thôn Tả Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) hiện nay rất khó khăn, không có đất đai canh tác. Trước đây, lúc còn khỏe, em Vi làm công nhân kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ lo cho hai em còn nhỏ. Do bệnh nặng, em Vi phải điều trị đặc trị nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả nên kinh tế gia đình ngày càng khánh kiệt. Cha mẹ em đã phải vay mượn trên 70 triệu đồng để điều trị bệnh cho em Vi mà không có khả năng trả nợ…

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày